Mắc nợ lớn, vợ chủ tiệm thẩm mỹ dàn dựng vụ cướp để trốn nợ

Mắc một khoản nợ lớn, vợ chủ một cơ sở thẩm mỹ ở thành phố Cà Mau đã thuê người dàn dựng vụ cướp chính cơ sở của mình để trốn nợ.

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau đã khẳng định sau hai ngày tiến hành công tác điều tra, cơ quan Công an đã có đủ bằng chứng kết luận không có xảy ra vụ cướp tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Bảo Trang (số 143, Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau) vào ngày 20/10.

Theo Thượng tá Ngô Tấn Quốc, chính bà Trương Kim Duyên, vợ của bác sỹ Huỳnh Trường Sơn - chủ cơ sở là "thủ phạm’’ dàn dựng hiện trường vụ cướp giả mạo và tung tin đồn thất thiệt về vụ cướp gây xôn xao dư luận ở Cà Mau trong mấy ngày vừa qua.

Động cơ khiến bà Duyên dàn dựng hiện trường vụ cướp giả mạo là do bà này mắc một khoản nợ lớn, cho nên khai báo với cơ quan điều tra đã bị hai tên cướp xông vào nhà dùng dao khống chế cướp mất một chiếc điện thoại, 200 triệu đồng và hơn 1 lượng vàng.

Tuy nhiên, thông qua nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an đã thu thập những bằng chứng thuyết phục khiến bà Duyên phải thừa nhận chính mình là thủ phạm "đạo diễn'' vụ cướp táo bạo giữa ban ngày nhằm mục đích hợp thức hóa số tiền của gia đình để giải quyết nợ nần cá nhân.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục