Maicon “bé” đưa Brazil vào chung kết U-20 Thế giới

Tưởng như Đức đã tìm được chiến thắng trước Brazil, thì Maicon Marques Bitencourt đã phá hỏng tất cả với bàn thắng ở phút 88.
Đã có đến 6 thẻ đỏ được rút ra trong trận đấu giữa Italy và Hungaria, khiến cho lá cờ Fair-Play bị giẫm đạp một cách thô bạo. Rất may là vòng tứ kết đã được cứu vãn bằng trận cầu kịch tính giữa Brazil và Đức.

Tưởng như Đức đã tìm được chiến thắng đầu tiên trong tổng cộng ba lần gặp gỡ với Brazil trong khuôn khổ giải U-20 thế giới, thì một chàng trai có cái tên trùng với hậu vệ phải Douglas Maicon đang đá chính trong đội hình “Selecao lớn” đã phá hỏng tất cả. Anh là Maicon Marques Bitencourt, tiền đạo mới 19 tuổi hiện đang chơi cho Fluminense.

U-20 Đức đã vươn lên dẫn trước không sớm (phút 73), nhưng họ lại để tuột lấy chiến thắng quá muộn mằn (bị cân bằng tỉ số ở phút 88), biểu thị tâm lý còn non nớt của các “Mannschaft trẻ” khi phải đối diện với sức ép càng về cuối càng gia tăng từ U-20 Brazil.

Đức đã gục ngã bởi chính thứ vũ khí mà họ đã sử dụng để đánh bại Nigeria ở vòng 1/8: Tinh thần chiến đấu luôn cháy cho đến những phút cuối cùng. Nhân vật chính của màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy là Maicon Bitencourt.

Anh mới ghi được một bàn duy nhất cho Fluminense sau 27 lần ra sân từ năm 2007, nhưng giờ đây đã lập cú đúp rất quan trọng giúp Brazil lọt vào tứ kết. Chiến thắng này cũng hoàn tất “hat-trick” của “Selecao” trước người Đức ở cấp độ U-20.

Tại vòng chung kết 2001 diễn ra tại Argentina, Brazil đã hạ Đức 2-0. Bốn năm sau, “Selecao trẻ” tiếp tục đánh bại đối thủ đến từ châu Âu ở bán kết. Và có lẽ chưa ai quên rằng, đội tuyển quốc gia Brazil đã lên ngôi vô địch thế giới năm 2002 cũng bằng một thắng lợi trước người Đức.

Bạo lực trận Italy-Hungaria

FIFA đã định kìm hãm tình trạng “bạo lực leo thang” ở vòng chung kết giải vô địch U-20 thế giới bằng cách tổ chức những buổi lễ nhỏ trước các trận ở vòng tứ kết, trong đó các đội trưởng sẽ đọc lên thông điệp chơi đẹp và tôn trọng đối thủ, còn tám đội bóng sẽ căng lên một tấm băng rôn lớn có ghi dòng chữ “My Game is Fair Play” (Chúng tôi chơi đẹp).

Italy và Hungaria đã thực hiện buổi lễ một cách rất nghiêm túc, để rồi sau đó sẵn sàng giẫm đạp lên khẩu hiệu ấy bằng màn trình diễn đầy bạo lực trên sân cỏ.

Trọng tài đã nhận định sai lầm khi đuổi Adrian Szekeres bên phía Hungaria sau pha đóng kịch quá đạt của Mattia Mustacchio - Italy (ngã vật ra như bị đánh cùi chỏ), nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo trong quyết định truất quyền thi đấu của ba cầu thủ bên phía Italy. Chưa hết, với hai thẻ đỏ khác dành cho các trợ lý huấn luyện viên bên phía hai đội, tổng cộng có đến sáu người đã bị đuổi khỏi sân.

Những diễn biến điên rồ ấy đã phá nát một trận đấu kịch tính, có nhiều bàn thắng lẫn những pha xử lý đáng xem của các cầu thủ lứa U-20. Và không ngạc nhiên khi Hungaria, đội chơi... ít xấu hơn đã tận dụng rất tốt lợi thế hơn người để tung ra được ngón đòn kết liễu với một cú đúp chỉ trong vòng năm phút hiệp phụ (từ phút112 đến phút 117) của Kristian Nemeth.

Chân sút trẻ của Liverpool đã có ba bàn thắng cho riêng mình, nhưng vẫn phải đứng sau đội trưởng Vladimir Koman, người với quả penelty thành công, đã bốn trận liên tiếp nổ súng cho Hungaria (mỗi trận một bàn).

Đặc biệt hơn, tiền vệ này hiện đang thi đấu ở... Italy, trong màu áo Bari đang đá ở Serie B, và pha lập công tỉ số của Koman đã khởi đầu cho chiến thắng trước chính nền bóng đá đang nuôi dưỡng tài năng của anh.

Đội trưởng của Hungaria cũng là người đang bám sát Dominic Adiyiah của Ghana, chân sút với cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng chung kết năm nay với sáu lần lập công.

Dù thất bại trước Ghana, nhưng các chàng trai xứ sở kim chi tiếp tục thể hiện màn trình diễn đầy chất lửa, và người Hàn có quyền hy vọng vào một đội ngũ tương lai tiếp nối thành công của thế hệ đã từng vang danh “Đệ tứ anh hào” thế giới cách đây bảy năm, với Hong Myung-Bo, người thầy của lứa U-20 hiện tại, là đội trưởng./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục