Malaysia cay đắng nhìn Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup

Mặc dù dẫn trước đối thủ đến 3-0 đến phút 81, đội tuyển Malaysia vẫn phải cay đắng nhìn Thái Lan đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014.
Malaysia cay đắng nhìn Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup ảnh 1Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014. (Nguồn: AFP)

Dẫn trước đối thủ tới 3-0 đến tận phút 81, đội tuyển Malaysia vẫn phải cay đắng nhìn Thái Lan đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2014 khi để cho đối thủ liên tiếp có được hai bàn thắng để rút ngắn xuống còn 2-3 ở những phút cuối trận. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-3 nghiêng về Thái Lan, đưa đội quân của Kiatisak Senamuang lên ngôi vương khu vực.

Charyl Chappuis và thần đồng Chanathip Songkrasin chính là những người hùng của đội bóng xứ Chùa Vàng với hai bàn thắng ở những phút cuối.

Chiến thắng này đã đưa Thái Lan lần thứ tư đăng quang tại AFF Suzuki Cup, bằng với số lần vô địch của Singpore. Như vậy, sau đúng 12 năm, Thái Lan mới lại có dịp được ăn mừng ngôi vương.

Còn với Malaysia, họ vẫn chưa thể có được chức vô địch thứ 2 trong lịch sử, kể từ sau khi có được lần đầu tiên lên ngôi vào năm 2010. Thất bại ngày hôm nay của Malaysia thực sự là điều vô cùng đáng tiếc khi mà họ đã nắm cơ hội rất lớn trong tay.

Trở về sân nhà sau thất bại 0-2 tại Bangkok, Malaysia vẫn tự tin làm nên màn ngược dòng ngoạn mục, giống như điều họ đã từng làm trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình ở vòng bán kết.

Với sự tự tin cao độ, Malaysia đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 7 của trận đấu khi Safiq Rahim thực hiệnt hành công quả 11m.

Bàn thắng giúp Malaysia chơi hưng phấn hơn rất nhiều. Và đến phút 45+2, khán giả trên sân Bukit Jalil như vỡ òa với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Indra sau pha bật cao đánh đầu, đưa tỷ số sau 2 lượt trận đã là 2-2.

 

Sang hiệp 2, Thái Lan buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà chưa thể rút ngắn tỷ số, đoàn quân của Kiatisak lại phải nhận gáo nước. Phút 58, Safiq Rahim thực hiện cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0 cho Malaysia. Tỷ số vừa đủ để đưa Malaysia lên ngôi vô địch.

Song, vào thời điểm mà người Malaysia đang mơ về ngôi vô địch thì Charyl Chappuis của Thái Lan khiến các khán đài như chết lặng với pha đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, sau khi thủ môn chủ nhà cản phá được quả đá phạt hàng rào rất khó trước đó.

Chưa dừng ở đó, đến phút 87, Chanathip Songkrasin đã chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà với cú sút xa không thể cản phá mang chức vô địch về cho Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục