Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ

Năm 2014 đã qua, Reus sẽ trở lại vào đầu 2015 với một vận mệnh mới, cũng có thể là sứ mệnh mới nếu như anh ở lại và đưa đội bóng vùng Ruzt trở lại vị trí đủ để có một suất dự Champions League mùa sau.
Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 1Marco Reus đã có một năm đen đủi (Nguồn: Dfb.de)

Trong lúc người ta đang bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức vào tối 9/1, nín thở chờ cái tên Đức được xướng lên tại Zurich 3 ngày tới, thì tôi lại nhớ đến đôi mắt buồn thăm thẳm của cầu thủ ấy -  Marco Reus. Ánh nhìn của anh khiến trái tim đa cảm của tôi tan chảy, nó làm cho ánh hào quang trên ngôi sao thứ 4 của đội tuyển Đức tôi yêu thoáng chút lao xao, hững hờ.

Vinh quang nào cũng có cay đắng... như ánh buồn của Marco Reus, hay dáng đứng có phần cô độc trong mưa của Klismann ở trận đấu cuối vòng bảng khi ông ở cương vị huấn luyện viên tuyển Mỹ chống lại các cầu thủ con cưng mình từng dẫn dắt...

Cúp vàng Thế giới, danh hiệu mà có lẽ không có cầu thủ nào không mơ ước đã ngoảnh mặt với chàng trai trẻ sinh năm 1989 tại Dortmund.

Và như một thứ định mệnh khắt khe, một lời nguyền chưa đội tuyển nào vượt qua để có được hai chức vô địch thế giới liên tiếp, nỗi đau của Marco Reus có thể sẽ kéo dài vĩnh viễn. Cái nỗi đau mà ngay cả một người hâm mộ ở tận xa xôi khuất nẻo như tôi còn thấm thía, còn luôn nhoi nhói thì với anh thật quá khó đong đếm...

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 2Cận cảnh chấn thương khiến Reus "mất" World Cup 2014

Năm 2014 đã khép lại một năm cực kỳ xui xẻo đối với ngôi sao trẻ Marco Reus, với tính linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật chàng tiền vệ của tuyển Đức là một con bài chiến lược quan trọng của tuyển Đức trong hành trình đi tới vinh quang tại Rio mùa hè năm 2014.

Không ai có thể lấy một vị trí chính thức của anh ở đội hình Die Mannschaft đến Brazil. Không ai cả, ngoại trừ số phận. Một chấn thương hiểm ác ngay trước thềm World Cup 2014 đã loại chàng trai tóc vàng rơm ra khỏi cuộc chơi lớn nhất hành tinh.

Cho đến giờ phút này, người hâm mộ cũng vẫn chưa quên được cảm giác bàng hoàng và mất mát khi nhận hung tin Reus dính dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu giao hữu khởi động World Cup với Armenia và sẽ không thể có mặt tại Brazil.

Ngày 6/6/2014  sẽ là ngày bất hạnh nhất cuộc đời của Reus, đoạn clip quay anh nằm lăn lộn trên sân và rời sân trong nước mắt đau đớn cũng như sự cảm nhận rõ ràng của anh về nguy cơ  “mất World Cup”  của mình được xem đi xem lại hàng triệu lần bởi chính anh, bởi những người hâm mộ tài năng trẻ này cũng như hâm mộ đội tuyển Đức.

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 3Chấn thương liên tục hành hạ tiền vệ ngôi sao của tuyển Đức (Nguồn: Dfb.de)

Tiền vệ trẻ 25 tuổi đã bị sốc, "tôi thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này," Marco Reus chỉ nghẹn ngào nói được vài câu ngắn ngủi. Nỗi đau còn đó, nỗi đau còn dài cho dù lời chúc phúc của người có số phận hẩm hiu - “ tôi gửi lời chúc tốt nhất của mình đến toàn thể đội tuyển là đạt được mục tiêu đã đề ra dù không có tôi," đã thành hiện thực.

Đêm đầy sao Rio de Janeiro nơi ngôi sao thứ tư sà xuống đậu lên ngực áo các tuyển thủ Đức, người bạn chí cốt - người ghi bàn quyết định trận chung kết Mario Götze đã không quên đem chiếc áo số 21 của Marco Reus thay sự hiện diện của anh ra sân Estadio de Maracana cùng chia vui niềm vinh quang tột cùng của Die Mannschaft mà Reus đã bỏ lỡ.

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 4Mario Götze với chiếc áo của Reus ngày vinh quang của tuyển Đức (Nguồn: Dfb.de)

Marco Reus sinh ngày 31/5 tại Dortmund và bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở đội trẻ của Borussia Dortmund, sau đó chuyển qua một số câu lạc bộ chuyên nghiệp khác. Trước khi trở thành trụ cột của đội bóng đầu đời Borussia Dortmund vào mùa giải 2013, với số áo 11, tại Borussia Mönchengladbach Marco Reus đã có một vai trò nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn.

Đặc biệt năm 2012, Reus ghi cho Mönchengladbach 18 bàn thắng, giúp đội bóng này đảm bảo một vị trí tại UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Reus thường được xếp chơi chủ yếu ở hành lang cánh trái, tuy nhiên do có khả năng kiểm soát bóng tốt bằng cả hai chân nên anh vẫn thường đảo sang cánh phải hoặc đá trung lộ.  Với Dortmund, Reus đã giành được Siêu cúp Đức 2013, cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức năm 2012 và được chọn vào đội hình của năm của UEFA năm 2013.

Huyền thoại Franz Beckenbauer từng nói về Reus, cùng với Mario Götze, rằng: "không có bộ đôi nào trong quá khứ tốt hơn và sung mãn hơn Reus và Gotze."

Trong năm 2013, Reus được xếp hạng là cầu thủ bóng đá xuất sắc thứ 4 ở châu Âu bởi Bloomberg. 

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 5Thi đấu nổi bật trong màu áo BvB (Nguồn: Dfb.de)

Reus được gọi vào đội tuyển Đức U21 vào tháng 8 năm 2009 và xuất hiện lần đầu tiên trong một trận đấu giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 11/ 8/2009, 9 tháng sau, ngày 6/5/2010, anh được gọi vào Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức.

Nhưng có lẽ vận xui đã đeo đuổi tiền vệ tài năng này ngay từ buổi ban đầu đó, anh đã không có cơ hội ra sân cho trận đấu lẽ ra là đầy tiên của mình vào ngày 14/5/2010 như dự định của huấn luyện viên Joachim Lowe, ở trận đấu giao hữu với Đội tuyển bóng đá quốc gia Malta. Trước 3 ngày trận đấu diễn ra, Reus đã phải rút lui khỏi đội hình do chấn thương trong trận cuối tại mùa bóng Bundesliga với Bayer Leverkusen.

Hơn một năm sau đó, ngày 07/10/2011, Reus mới đá trận đấu đầu tiên trong màu áo Die Mannschaft tại vòng loại Euro 2012 với Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong suốt thời gian từ trận khởi đầu đó đến nay, Reus liên tục dính chấn thương khiến sự xuất hiện của anh trong đội tuyển quốc gia như một trò chơi ú tìm. Anh vỏn vẹn tham gia được 23 trận đấu và ghi 7 bàn thắng.

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 6Rời sân với nỗi buồn (Nguồn: Dfb.de)

Năm 2014 khép lại một năm vô cùng đen đủi của Marco Reus, anh dính tới 6 chấn thương, phải nghỉ tổng cộng 164 ngày.

Chẳng những không được tham dự World Cup, khi mà tuyển Đức cần có sự cống hiến của anh nhất trong những trận cầu vòng loại Euro 2016, khi mà nhiều tuyển thủ quốc gia đã chia tay đội tuyển cũng như bị chấn thương, Marco Reus cũng vắng mặt trong cả ba trận đấu năm 2014.

Đáng buồn hơn cho ngôi sao tóc vàng này, chấn thương khiến anh đành làm khán giả nhìn đội bóng áo vàng đen mà anh đang khoác áo - á quân Bundesliga mùa giải trước trượt dài trên hành trình vô cùng tệ hại và rơi xuống đáy bảng đấu với một nguy cơ cận kề của tụt hạng.

Thôi đừng buồn, Marco Reus, dẫu sao năm 2014 đã qua rồi, và anh sẽ trở lại vào đầu 2015 với một vận mệnh mới, cũng có thể là sứ mệnh mới nếu như anh ở lại và đưa đội bóng vùng Ruzt trở lại vị trí đủ để có một suất dự Champions League mùa tới, cũng như cùng với Borussia Dortmund có được một kết quả tốt ở Champions League mùa giải này.

Marco Reus, đừng buồn nữa, vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ ảnh 7Vận mệnh mới, sứ mệnh mới đang chờ Reus năm 2015 (Nguồn: Dfb.de)

Dù bết bát ở giải trong nước, nhưng BvB đã vượt qua vòng loại khá ấn tượng ở ngôi đầu bảng và sẽ đối mặt với Juvetus ở vòng loại trực tiếp. Biết đâu, một bất ngờ nào đó sẽ chờ đợi các cầu thủ của ông Jürgen Klopp

Họ vẫn đang sở hữu nhiều tài năng đáng giá trong đó có Reus và chính những đen đủi, thiếu vắng danh hiệu của năm cũ sẽ là những động lực mạnh mẽ để anh vươn lên chinh phục những đỉnh cao phải không Reus?/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục