“Mặt trận 2/12” trong trái tim và ký ức của người dân Campuchia

Thủ tướng Campuchia khẳng định Đại thắng 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, giúp nhân dân Campuchia giành lại tự do và cơ hội tái thiết đất nước.
“Mặt trận 2/12” trong trái tim và ký ức của người dân Campuchia ảnh 1Bà Men Sam An (hàng trên), Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia chủ trì lễ mittinh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/12, tại hội trường Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra lễ míttinh trọng thể chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia (2/12/1978-2/12/2022) dưới sự chủ trì của bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, bà Men Sam An khẳng định ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay, là ngày lịch sử, đánh dấu sự kiện các lực lượng yêu nước hợp nhất vùng lên tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Bà Men Sam An cũng cho biết cùng ngày, tại khu di tích lịch sử quân sự Techo Kohthmar X16 (huyện Memout, tỉnh Tboung Khmum), lực lượng chức năng đã và đang tiến hành lễ an táng hài cốt 49 chiến sỹ thuộc Lực lượng Vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia hy sinh trong chiến tranh theo nghi thức tôn giáo truyền thống và quân đội.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, sau khi điểm lại những thành tựu đáng tự hào của đất nước trong việc kiểm soát dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế- xã hội và tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động trong năm Chủ tịch luân phiên ASEAN của Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An khẳng định thành công và những niềm vui mà Campuchia đạt được ngày nay bắt nguồn từ tinh thần 2/12 và chiến thắng 7/1 vẻ vang, mãi soi đường trong suốt 44 năm qua.

Bà nêu rõ vào ngày 2/12/1978, “Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia,” nay đổi tên là “Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia,” tổ chức quần chúng tiên phong của Đảng Nhân dân Campuchia ra đời tại vùng giải phóng thuộc làng Choeung Khlou, xã 2/12, huyện Snoul, tỉnh Kratie.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của mặt trận, cùng với sự hy sinh của Quân tình nguyện Việt Nam trong hoạt động phối hợp với quân đội Campuchia theo đề nghị của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, nhân dân khắp nơi đã tập hợp thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đứng lên lật đổ chế độ Kampuchea Dân chủ, tiến tới giành chiến thắng vẻ vang ngày 7/1/1979. 

Bà Men Sam An nhấn mạnh 44 năm đã trôi qua, sự kiện lịch sử đó vẫn đọng mãi trong trái tim và ký ức của mỗi người dân Campuchia, là cơ sở để người ý thức rõ rằng Mặt trận 2/12 có công lao to lớn đối với dân tộc, tổ quốc và nhân dân Campuchia.

[Campuchia luôn ghi nhớ công lao của quân tình nguyện Việt Nam]

Quan điểm đó được Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chia sẻ và khẳng định trong dòng trạng thái trên trang cá nhân sáng 2/12.

Trong thông điệp chúc mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Thủ tướng Campuchia khẳng định: “Đại thắng 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra một kỷ nguyên mới. Nhân dân Campuchia chúng ta đã giành lại quyền tự do và cơ hội tái thiết tổ quốc của chúng ta. Mọi người dân đều hiểu rõ rằng nếu không có sự ra đời của Mặt trận 2/12 và chiến thắng ngày 7/1, chúng ta không có ngày hôm nay, đó là chân lý lịch sử.”

Cùng ngày, trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia, ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, chia sẻ để có được hòa bình và phát triển như hôm nay, Campuchia đã trải qua một hành trình dài với nhiều trở ngại và hy sinh.

Ông bày tỏ mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc, giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình, cùng nhau đưa đất nước tiến lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục