Mẹ vứt con xuống cống do không có tiền phá thai

Một bà mẹ trẻ tại Tây Ban Nha đã bị bắt do vứt đứa con mới đẻ xuống cống. Cô nói không muốn có con nhưng không có tiền phá thai.
Một bà mẹ ở Tây Ban Nha vừa bị bắt với tội danh âm mưu giết người sau khi đứa con 2 ngày tuổi của cô được tìm thấy trong ống cống của một công trình nằm tại vùng Alicante trước khi bé được lính cứu hỏa giải cứu.

“Một người hàng xóm đã báo với lính cứu hỏa rằng họ có nghe thấy tiếng kêu meo meo vang lên từ cống nước thải. Họ nghĩ rằng có thể một con mèo đã bị mắc kẹt” – cảnh sát vùng Alicante nằm ở phía Đông Tây Ban Nha cho biết.

Tuy nhiên thay vì tìm thấy mèo, lính cứu hỏa lại phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, với thân mình được quấn trong túi nilon và dây rốn vẫn còn chưa được cắt. Lính cứu hỏa đã lập tức cứu đứa trẻ.

Đứa bé trai nặng 2,1kg đã được đưa tới bệnh viện địa phương cho tình trạng nghiêm trọng. Cổ tay của bé bị rạn xương và một số thương tổn khác, nhưng mạng sống của bé không bị đe dọa. Người ta tin rằng đứa trẻ đã nằm trong cống suốt 40 giờ đồng hồ.

Sau khi cứu đứa trẻ, cảnh sát đã bắt một phụ nữ 26 tuổi sống trong tòa nhà.

Cô đã được đưa vào viện sau khi nói rằng mình mới phá thai tại nhà. Bà mẹ trẻ này nói rằng cô không muốn có con, nhưng đã không có đủ tiền để đi phá thai./.
 

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục