Messi đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất

Messi đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất Copa

Lịch sử đã lặp lại. Giống như năm 2015, Chile lại một lần nữa đánh bại Argentina từ chấm phạt luân lưu 11m, sau khi Messi và Biglia không thể đánh bại thủ môn Claudio Bravo.
Messi đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất Copa ảnh 1Messi lại gây thất vọng ở trận cầu quan trọng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Lịch sử đã lặp lại. Trong cuộc đối đầu lần thứ hai tại chung kết Copa America 2016, giống như năm 2015, Chile lại một lần nữa đánh bại Argentina từ chấm phạt luân lưu 11m, sau khi Messi và Biglia không thể đánh bại thủ môn Claudio Bravo.

Nỗi thất vọng tràn trề

Nhìn khuôn mặt thất thần và nước mắt của La Pulga sau trận đấu, người ta có thể thấy sự tuyệt vọng không thể diễn tả nổi của chủ nhân 5 Quả bóng vàng, bởi lẽ anh hiểu rằng dù đã có hàng tá danh hiệu lớn với Barcelona, việc chưa vô địch Cúp châu Mỹ và Cúp thế giới cùng đội tuyển quốc gia Argentina, anh sẽ chưa thể bước vào ngôi đền thờ hai vị vua của làng bóng đá thế giới là Pele và Maradona. Vận đen vẫn tiếp tục đeo đuổi Argentina và Messi chưa biết đến bao giờ.

Argentina bước vào trận chung kết với áp lực khủng khiếp, bởi 23 năm chờ đợi một danh hiệu lớn là một thời gian quá dài đối với một đội bóng giàu truyền thống và nhiều ngôi sao như họ. Việc luôn dừng chân ở chung kết, kể cả tại Copa America và World Cup, trong những năm gần đây khiến cả đội bóng, đặc biệt là đội trưởng Messi và HLV Martino là tâm điểm của những sự chỉ trích.

Thậm chí trước trận chung kết, Maradona còn dọa “nếu không vô địch lần này, thì tuyển Argentina đừng có xách vali về nước.”

Có một thực tế không thể phủ nhận là huấn luyện viên Gerardo Martino vẫn chưa tìm ra được phương thức hiệu nghiệm để kết nối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với các đồng đội của mình. Cứ xem những pha đột phá hoặc dốc bóng của Messi mà không có các đồng đội hỗ trợ hoặc những pha số 10 chuyền bóng nhưng đồng đội không hiểu ý đủ thấy Argentina là một đội bóng nhiều ngôi sao nhưng vẫn thiếu một sự gắn kết chặt chẽ giữa ba tuyến. Messi quá đơn độc giữa những cầu thủ áo trắng-xanh.

Và cũng phải thừa nhận Messi đã chơi dưới khả năng của mình trong trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia trong mùa bóng, không chỉ vì quả sút phạt luân lưu hỏng ăn từ chấm 11m mà còn vì nhiều lần để mất bóng một cách đáng tiếc, thậm chí phải nhận thẻ vàng vì cãi trọng tài.

Hai thẻ đỏ trong hiệp một

Trở lại với trận đấu, cả Argentina và Chile đều ra quân với đội hình mạnh nhất. Về phía đội tuyển “albiceleste” đó là: Romero, Mercado, Funes Mori, Otamendi,, Rojo, Biglia, Mascherano, Banega, Di Maria, Higuain và Messi; còn Chile áo đỏ gồm: Bravo, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Aranguiz, Diaz, Sanchez, Fuentezalida và Vargas.

Trận đấu mang mùi vị “revancha” (trả thù) nên quyết liệt ngay từ phút đầu, với rất nhiều pha phạm lỗi từ cả hai phía trong hiệp một. Không phải ngẫu nhiên mà trọng tài đã cho đá thêm tới 5 phút sau 45 phút đầu tiên, một điều hiếm thấy. 

Sự quyết liệt đến mức thô bạo còn thể hiện ở việc trọng tài của trận đấu đối với hai cầu thủ, đầu tiên với Diaz của Chile ở phút thứ 27, vì lĩnh thẻ vàng thứ hai, và sau đó là Roja của Argentina ở phút thứ  vì vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối với Arturo Vidal.

Argentina có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, đặc biệt trong pha Higuain đối mặt với thủ môn Bravo, nhưng tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho Seria A ở mùa bóng vừa qua lại hỏng ăn một cách đáng tiếc.

Có một chi tiết không thể hiểu nổi trong khi Messi chơi ở cánh phải, nhưng đội tuyển Argetina trong 45 phút đầu tiên luôn phát động tấn công ở phía cánh trái, nơi Di Maria được đá chính trên hàng công. Cầu thủ này hầu như không có pha phối hợp nào ra hồn với Messi, người mỗi lần có bóng đều bị từ ba tới bốn cầu thủ Chile quây chặt.

Messi đã chơi dưới sức trong trận đấu quan trọng nhất Copa ảnh 2Chile bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Hiệp hai buồn ngủ; hai hiệp phụ cả các thủ môn tỏa sáng

Dù ở hai giải đấu khác nhau, một ở Euro và một ở Copa America, nhưng xem hiệp hai giữa Argentina và Chile thật chán, giống như cảm giác xem trận Bồ Đào Nha-Croatica. Đơn giản bởi vì sang hiệp hai cả hai đội bóng MLT đều chơi rình rập, không bên nào dám mạo hiểm, bóng được chuyền về phía sân nhà quá nhiều. 

Không đội nào muốn mình bị thủng lưới đầu tiên nên cả Argentina và Chile đều chơi cầm chừng, có vẻ muốn trận đấu bước sang hai hiệp phụ. Cả hai đều không trình diễn một thứ bóng đá xứng tầm với mình, đặc biệt từ phía Argentina.

Trận đấu trở lên sinh động hơn khi hai đội bước vào hai hiệp phụ, đặc biệt với hai pha cứu bóng xuất thần của các thủ môn Romero và Bravo. Ở giai đoạn này, các cầu thủ Chile chơi lần lướt hơn so với Argentina, nhưng cũng không thể ghi bàn, nên hai đội phải bước vào loạt sút phạt luân lưu định mệnh.

Và số phận đã mỉm cười với Chile để họ bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu lớn nhất châu Mỹ, đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ra đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục