Messi và Barcelona chính là những đối thủ lớn nhất của Luis Enrique

Có một cuộc chiến khác mà Luis Enrique phải đối mặt, mà chính Messi và Barcelona sẽ là những “đối thủ” vĩ đại của nhà cầm quân 45 tuổi.
Messi và Barcelona chính là những đối thủ lớn nhất của Luis Enrique ảnh 1Messi chính là vấn đề lớn nhất mà Luis Enrique phải đối mặt khi dẫn dắt Barcelona. (Nguồn: lavanguardia.com)

Luis Enrique tới lúc này vẫn đang nhận được nhiều ánh mắt không hề tích cực cho dù đã cùng Barcelona đoạt cú ăn ba vào mùa giải trước. Nhiều người vẫn cho rằng nhà cầm quân này có phần… “ăn may” khi ông sở hữu trong tay bộ ba Messi–Neymar–Suarez quá siêu việt. Cuộc đấu với Sevilla tại Siêu Cúp Châu Âu sẽ là chặng dừng đầu tiên trên con đường đập tan những hoài nghi đó của Lucho.

Thực chất, đó không phải là những suy nghĩ không có lý, và lịch sử cũng đã chứng kiến quá nhiều những huấn luyện viên giỏi trên thế giới bị đặt dưới những nghi ngờ như vậy mỗi khi bước lên đỉnh cao.

“Big Phil” Felipe Scolari sau khi vô địch World Cup 2002 cùng Brazil bị Sir Alex Ferguson dè bỉu: “Với đội hình đó, bà ngoại tôi cũng có thể vô địch”, không ai kiểm chứng được lời cựu huấn luyện viên Man United đúng hay sai nhưng khi Scolari thảm bại cùng Selecao tại World Cup 2014, những lời lẽ ấy lại được đem ra để bàn luận sôi nổi.

Roberto Di Matteo cũng là trường hợp tương tự, chiến lược gia người Italia bất ngờ vô địch Champions League cùng Chelsea cho dù chỉ là người thế vai khi Andre Villas Boas bị sa thải. Những gì diễn ra sau đó cho thấy Di Matteo… đúng là một kẻ thế vai thật, ông bị Chelsea sa thải vào giữa mùa giải sau khi “góp công” biến Chelsea thành đương kim vô địch Champions League đầu tiên bị loại ngay ở vòng bảng mùa tiếp theo. Mới đây Di Matteo lại bị sa thải một lần nữa khi Schalke 04 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Italy thi đấu quá sức tệ hại tại Bundesliga.

Và chẳng phải đâu xa chính Pep Guardiola, người sở hữu kho tàng danh hiệu đồ sộ với chính Barcelona cũng đang bị đặt dưới những con mắt nghi ngờ sau khi rời khỏi Nou Camp. Pep đang bị “gán” cho tội danh phá hoại khi có xu hướng bán hàng loạt cầu thủ Đức khỏi sân Allianz Arena.

Barcelona với câu khẩu hiệu nổi tiếng “Més que un club” (Hơn cả một đội bóng) là một thực thể kỳ lạ của bóng đá thế giới hiện tại. Đội bóng này được điều hành bởi ban lãnh đạo được bầu chọn bởi hệ thống cổ động viên rất hùng hậu và thực sự hiểu câu lạc bộ, một kiểu dân chủ điển hình trong bóng đá. Điều này tạo ra cho Barca những nét rất đặc trưng mà không đội bóng nào khác tại Châu Âu có được.

Mùa giải năm ngoái, Barca của Luis Enrique cho dù vẫn giành chiến thắng nhưng sự khô cứng của lối đá phòng ngự phản công đã khiến Enrique không quá được lòng các cổ động viên tại Nou Camp. Những khán đài thi thoảng vẫn còn chỗ trống, trên các diễn đàn cổ động viên Barcelona trên toàn thế giới, những suy nghĩ về tiki-taka và “bóng đá đẹp” của Pep Guardiola vẫn được nhắc lại. Nhiều người muốn thấy hình tượng Barca chiến thắng với hàng trăm pha bật một chạm thẳng vào khung thành đối phương thay vì một cú nã đại bác tung lưới từ khoảng cách 35 mét.

Barca là một câu lạc bộ đủ khổng lồ để có thể nuốt chửng những thành tích hay ảnh hưởng của huấn luyện viên trưởng lên câu lạc bộ. Messi cầu thủ đủ siêu việt để có thể biến toàn bộ những chỉ đạo chiến thuật của huấn luyện viên thành lời nói suông.

Enrique hiểu điều đó, chiến thắng và vững tin vào triết lý của chính mình là cách duy nhất để khẳng định bản thân trước những điều vĩ đại. Cuộc đấu với Sevilla vào đêm nay vì thế có thể sẽ là sự khai mào cho những “cuộc chiến” khác của Enrique trong mùa giải tới, mà chính Messi và Barcelona sẽ là những “đối thủ” vĩ đại của nhà cầm quân 45 tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục