Mexico: Phong tỏa sân bay để phản đối vụ 43 người mất tích

Mexico: Phong tỏa sân bay quốc tế để phản đối vụ 43 người mất tích

Hàng nghìn người dân đã tuần hành tới sân bay quốc tế Acapulco và phong tỏa lối vào sân bay để bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin toàn bộ 43 giáo sinh mất tích đã bị sát hại.
Mexico: Phong tỏa sân bay quốc tế để phản đối vụ 43 người mất tích ảnh 1Người biểu tình phong tỏa lối vào sân bay Acapulco. (Nguồn: AFP)

Bức xúc trước thông tin toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích cuối tháng Chín vừa qua đã bị sát hại, ngày 10/11, người dân thành phố biển Acapulco thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico, đã tụ tập biểu tình để bày tỏ sự phẫn nộ.

Hàng nghìn người dân Acapulco, trong đó có gia đình và bạn bè của những người mất tích, đã tuần hành tới sân bay quốc tế Acapulco và phong tỏa lối vào sân bay trong hơn ba giờ đồng hồ.

Vụ việc đã khiến những hành khách muốn tới sân bay chỉ còn cách đi bộ, trong khi ba chuyến bay bị hoãn lại.

Trước đó, trên đường tới sân bay, những người biểu tình quá khích với gạch đá và gậy gộc đã đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động. Ít nhất 20 cảnh sát đã bị thương do bị phóng hỏa.

Đây là cuộc tuần hành, biểu tình lần thứ ba liên tiếp trong ba ngày qua sau khi Tổng công tố liên bang Jesus Murillo Karam thông báo toàn bộ 43 giáo viên và sinh viên mất tích đã bị sát hại và đốt xác vứt xuống sông.

Ông Karam cho biết cảnh sát liên bang đã tìm thấy các túi nilon đựng tro cốt vứt trên một con sông gần nơi các nạn nhân bị bắt cóc và đã gửi sang Áo làm xét nghiệm ADN.

Thông tin trên ngay lập tức gây ra làn sóng biểu tình phản đối trong giới sinh viên ở bang Guerrero và thủ đô Mexico City.

Cuối tuần qua, hàng trăm sinh viên đã giận dữ biểu tình bên ngoài trụ sở nghị viện bang Guerrero ở thành phố Chilpancingo.

Mới đây nhất, gia đình của các nạn nhân mất tích đã tuần hành về thủ đô Mexico City để phản đối tiến trình điều tra chậm trễ của chính phủ, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách phải đưa con em họ trở về an toàn.

Các giáo viên và sinh viên bị bắt cóc đêm 26/9 khi đoàn xe chở họ bị tấn công trên địa phận thành phố Iguala trong một đêm bạo loạn kinh hoàng làm sáu người chết và nhiều người bị thương.

Vụ bắt cóc bí ẩn chưa có lời giải này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố lớn ở Mexico, gây chấn động dư luận trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Tổng thống nước này Enrique Pena Nieto đã phải giải giáp toàn bộ cảnh sát tại thành phố Iguala và Cocula, đồng thời mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục