Milan: thành phố lãng mạn nhất Italy trong sách tình yêu

Milan, chứ không phải Verona, với cái ban công trứ danh của nàng Juliet, là thành phố lãng mạn nhất nước Ý. Ít nhất là trên khía cạnh đọc sách về tình yêu.
Milan: thành phố lãng mạn nhất Italy trong sách tình yêu ảnh 1"Nụ hôn ban công" huyền thoại của Romeo và Juliet. (Nguồn: allsfairinloveandmovies.blogspot.com)

Cái ban công nổi tiếng nhất Italy, nơi nàng Juliet đã nghe những lời tỏ tình đầu tiên của chàng Romeo, liệu có phải là một trong những nơi lãng mạn nhất của đất nước hình chiếc ủng? Có lẽ là không, hãy quên nó đi. Bởi Milan, chứ không phải Verona, với cái ban công trứ danh của nàng Juliet, là thành phố lãng mạn nhất nước Ý. Ít nhất là trên khía cạnh đọc sách về tình yêu.

Đó là kết quả thống kê của trang web bán sách trên mạng amazon.it phục vụ thị trường Italy. Theo kết quả công bố cho ngày lễ tình yêu 14-2, dựa trên số lượng sách in và bản ebook được bán ra cho khách hàng sống ở 48 thành phố có trên 100 nghìn dân ở Italy, thì Milan đứng đầu bảng.

Năm thứ hai liên tiếp, khách hàng ở thành phố của thương mại, dịch vụ và thời trang hàng đầu Italy này đặt mua nhiều sách hoa tình trên amazon.it nhất. Đứng sau Milan là Trieste, thành phố vùng Đông Bắc Italy, nơi nhà văn người Ireland James Joyce đã sống, và Cagliari, thủ phủ của đảo Sardinia trên biển Địa Trung Hải.

Những thành phố nổi tiếng như Verona, Rome, Venice hay Napoli, mặc dù nổi tiếng thế giới ở cảnh đẹp và những câu chuyện tình lấy bối cảnh ở đó đã đi vào lịch sử, lần lượt đứng thứ 10, 16, 32 và 40 trong danh sách này. Có lẽ, người dân ở đây đã quá hài lòng và cảm thấy lãng mạn trong vẻ đẹp của các thành phố, khác với Milan, nên không cần phải mua các tiểu thuyết về tình yêu nữa?

Amazon.it cũng đã đưa ra danh sách các sách bán chạy nhất trong những ngày này ở Italy, khi thế giới kỉ niệm ngày Tình yêu. Không ngạc nhiên khi các tiểu thuyết về tình yêu và gia đình đứng đầu danh sách này. Bán chạy nhất là cuốn "Người vợ huyền ảo" của nhà văn người Italy Sveva Casati Modigliani, sau đó là các cuốn "Những trang sách của đời ta" (The pages of our life) của Nicholas Sparks và "Tuần trăng mật ở Paris" của tác giả Jojo Moyes./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục