Minh Phương hạnh phúc khi Long An thắng trận thứ hai tại V-League

Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai tối qua (16/9) mới là trận thắng thứ hai của Long An ở V-League mùa này. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương không giấu được niềm hạnh phúc.
Minh Phương hạnh phúc khi Long An thắng trận thứ hai tại V-League ảnh 1Long An (áo đỏ) đã có được thắng lợi thứ hai tại V-League mùa này. (Ảnh: Zing)

Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai tối qua (16/9) mới là trận thắng thứ hai của Long An ở V-League mùa này. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương không giấu được niềm hạnh phúc.

Long An đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai tối qua nhờ bàn thắng của Wander Luiz Queiroz Dias và pha phản lưới từ Motta Henrique bên phía đội chủ nhà. Đây mới là chiến thắng thứ hai của Long An tại V-League mùa này. Trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã trải qua chuỗi 16 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Lần cuối cùng họ thắng tại V-League là tại vòng một hôm 7/1 - cách đây 9 tháng.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương xúc động: “Tôi vui lắm khi đội nhà có chiến thắng thứ hai ở mùa giải. Điều này sẽ giúp các cầu thủ hưng phấn hơn dù chặng đường phía trước của chúng tôi vẫn còn rất gian nan.”

[V-League: Becamex Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Hà Nội]

Hiện Long An đang đứng cuối bảng với 8 điểm, kém XSKT Cần Thơ ở ngay phía trên 9 điểm. Chỉ một điều kỳ diệu mới giúp đội bóng từng hai lần vô địch V-League tránh khỏi suất xuống hạng.

Dù vậy, Minh Phương vẫn rất quyết tâm. Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi đã chơi với tinh thần cao nhất. Long An sẽ tiếp tục duy trì điều này ở các trận còn lại của mùa giải. Trận đấu hôm nay sẽ giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác chiến thắng sau một thời gian dài chỉ quen hòa và thua.”

Về phần Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng phố núi đã gặp khó khăn khi thiếu hai trụ cột Tuấn Anh và Văn Thanh. Bộ đội này dính chấn thương trong thời gian khoác áo tuyển Việt Nam và chưa bình phục hoàn toàn.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Quốc Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận: “Trận này, các cầu thủ của tôi thi đấu không tốt. Họ mắc lỗi ngay ở những bàn thua đầu tiên, không tập trung và chơi dưới mức trung bình.”

“Sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai phải sử dụng nhiều bóng dài hơn khi đối phương phòng ngự chặt chẽ, chủ động giảm nhịp độ và câu giờ. Lúc ấy, mọi thứ đã trở nên quá khó khăn với chúng tôi.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục