Mở màn bán kết Tìm kiếm tài năng: Thiếu ấn tượng

Mỗi người một vẻ, nhưng 7 tiết mục đêm mở màn vòng bán kết Tìm kiếm tài năng đã không thực sự gây ấn tượng và bất ngờ như hứa hẹn.
Mỗi người một vẻ nhưng bảy tiết mục mở màn đêm bán kết đầu tiên Tìm kiếm tài năng đã không thực sự gây ấn tượng và bất ngờ như hứa hẹn.

Ban giám khảo và khán giả chờ đợi một sự lột xác và sáng tạo trong các phần thi nhưng hầu hết những “tinh túy” lại vẫn chưa “thoát xác” ra khỏi những gì đã thể hiện. Có chăng là những cách tân trong hình thức thể hiện và đầu tư công phu hơn để làm mới chính mình của các thí sinh. Đó là màn trình diễn bellydance trên… nước đầy gợi cảm và nghệ thuật của Khiếu Hương.

Cho rằng đó là sự sáng tạo, ngắn gọn vừa đủ, Thúy Hạnh cho rằng không chỉ mình mà nhạc sỹ Huy Tuấn cũng bị “hút” vào đôi mắt chết người của Khiếu Hương.

Cảm nhận “bạn như nữ thần trên sân khấu, từng bước đi cử chỉ đều hắt ra kim cương bởi hiệu ứng từ nước” nghệ sỹ Thành Lộc cho rằng lần trở lại này Khiếu Hương đã phô diễn được kỹ thuật phần bụng. Thể hiện sự thích thú và hoàn toàn bị “tê liệt” của mình, nhạc sỹ Huy Tuấn thay vì nhận xét đã đề đạt mong muốn: “Tôi chỉ chú ý vào nước thôi, và ước giá như mình được là nước…”

Cố gắng làm mới nhưng “cây kẹo dẻo” Nguyễn Công Đạt vẫn làm ban giám khảo và khán giả cảm thấy đôi chút… thòm thèm những kỹ thuật, động tác khó như lần trước. Với khuôn mặt được hóa trang có chủ ý và biểu lộ cảm xúc một cách xuất thần, màn nhảy free style của Công Đạt dù không quá đột phá nhưng cũng được xem là hấp dẫn.

Trước khả năng uốn dẻo… hiếm có, giám khảo Thúy Hạnh cho rằng “người dẻo như bạn quả là hiếm. Tôi rất hâm mộ bạn.”

Từng gặp sự cố về hóa trang ở vòng một nhưng Duy Hùng vẫn được cả ba giám khảo chọn vào vòng bán kết bởi sự đặc sắc trong tài năng “khẩu thuật” phát ra tiếng đàn bầu bằng miệng.

Được dự đoán sẽ đem lại nhiều bất ngờ nhưng cùng với “bài cũ,” hiệu ứng của tiếng đàn guitar và organ bằng… miệng của Duy Hùng đã không để lại ấn tượng như tiếng đàn bầu.

Đến nghệ sỹ Thành Lộc và Thúy Hạnh cũng không nghe ra và tưởng đó là tiếng… người. Và phải đợi khi nhạc sỹ Huy Tuấn “thẩm âm” thì mọi người mới được vỡ lẽ.

Khác với năm đầu tiên, Tìm kiếm Tài năng Việt mùa thứ hai được cho là “khan hiếm” tài năng ca hát. Cũng chính vì lẽ đó, dù không quá xuất sắc nhưng cả Ngọc Ánh và Khánh Linh đều được đánh giá rất cao.

Nếu giọng hát 12 tuổi của Ngọc Ánh tiếp tục gây dấu ấn bởi “ma lực từ phía trong” của “cô công chúa bị nhốt trong tòa lâu dài có tiếng hát như một chiến binh,” thì sự thay đổi từ sự ngọt ngào sang mãnh liệt, nổi loạn của Khánh Linh phần nào khiến Huy Tuấn và Thành Lộc thấy bất ngờ.

Trong khi đó, chưa đem lại màn nhảy “quá đã” khiến ban giám khảo đứng lên nhún nhảy, cũng không thể không nhắc đến hai tiết mục nhảy của hai chàng trai nhóm “Một béo một gầy” và Oxi.

Gây dấu ấn bởi sự duyên dáng và tạo hình thú vị ở lần trước, đêm mở màn vòng bán kết để lại nhiều tiếc nuối cho cả hai nhóm khi chưa đem lại màn nhảy xuất thần, sáng tạo khiến khán giả “đảo điên” theo từng điệu nhảy./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục