Một du khách nước ngoài vừa đặt chân đến Hà Nội đã bị cướp

Vừa tới cửa khách sạn sau chuyến xe buýt muộn từ sân bay Nội Bài, người phụ nữ nước ngoài đã trở thành con mồi cho tên cướp giật túi xách.
Một du khách nước ngoài vừa đặt chân đến Hà Nội đã bị cướp ảnh 1Bà Ulla tại Công an phường Hàng Gai để trình báo vụ việc (Ảnh: Cộng tác viên Đ.Nguyễn)

Khoảng 0 giờ ngày 22/1 tại một khách sạn nằm trong ngõ Tạm Thương (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp giật túi xách của du khách nước ngoài.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, bà Ulla Merete Schmidt (Quốc tịch Đan Mạch), về tới khách sạn sau chuyến xe buýt muộn từ sân bay Nội Bài.

Trong khi bà Ulla đang đợi cửa để lấy phòng, lợi dụng đêm tối, đường phố vắng vẻ, một đối tượng đã tiếp cận và giật lấy chiếc túi xách trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ nước ngoài.

“Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhớ đó là một thanh niên to cao. Lúc đó tôi đang đứng một mình, thanh niên này tới hỏi han. Thừa cơ tôi không để ý, liền giật chiếc túi xách tôi đang đeo rồi leo lên xe máy chạy mất” - Bà Ulla bàng hoàng kể lại.

Có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ khách sạn cho biết: “Khi tôi xuống tới nơi thì tên cướp đã tẩu thoát, tôi ngay lập tức đã đưa bà Ullah đến trụ sợ Công an Phường Hàng Gai để trình báo. Tới gần 2 giờ sáng thì đưa bà về khách sạn nghỉ ngơi, đồng thời không lấy tiền phòng”.

Bà Ulla cho biết: Trong túi xách có 500.000 đồng, 50 USD, hộ chiếu cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay trong sáng nay, bà Ulla và chủ khách sạn cũng đến Công an phường để tiếp tục lấy lời khai và xin giấy xác nhận mất tài sản để đến Đại sứ quán Đan Mạch xin cấp lại giấy tờ tùy thân.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an phường Hàng Gai cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bà Ulla, Công an phường cũng đã tiến hành lấy lời khai những người chứng kiến, tiến hành xác minh để điều tra làm rõ vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục