Một người Việt đứt đầu vì rơi khỏi tầng 15 của khách sạn ở Singapore

Một người Việt Nam đã tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 15 của khách sạn Boss nằm ở vùng in Jalan Sultan của Singapore vào sớm ngày 29/3.
Một người Việt đứt đầu vì rơi khỏi tầng 15 của khách sạn ở Singapore ảnh 1Cảnh sát xuất hiện tại khu vực nạn nhân Duy đã ngã xuống từ tầng 15 của một khách sạn. (Nguồn: StraitsTimes)

Một người Việt Nam đã tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 15 của khách sạn Boss nằm ở vùng in Jalan Sultan của Singapore vào sớm ngày 29/3.

Theo tờ StraitsTimes, người Việt này được xác định là Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi. Thân thể anh này được phát hiện nằm trong một rãnh nước của một khu vườn trên cao, trong khi phần đầu được tìm thấy nằm bên ngoài một nhà hàng cao 4 tầng.

Anh Duy có khả năng đã rơi từ tầng 15 và va trúng vào hàng rào của khu vườn kể trên, khiến phần đầu của anh bị cắt đứt với phần thân.

Một người Việt Nam khác là anh Vũ Trường An, 21 tuổi, cũng được tìm thấy với một vết rách trên đầu. Anh này được đưa tới bệnh viện Tan Tock Seng trong tình trạng tỉnh táo.

StraitsTimes cho biết sau khi Duy bị ngã, An đã dùng thang máy xuống tầng 1 để nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ. Những người này đã báo với cảnh sát về sự kiện vào lúc 2 giờ 30 phút sáng 29/3 và tới 8 giờ sáng cùng ngày, thi thể Duy đã được mang đi.

Được biết Duy chỉ ở Singapore trong thời gian ngắn và anh sẽ phải về Việt Nam vào cuối tháng 3. Vũ Trường An là một sinh viên đang học tại Singapore, đã đặt phòng khách sạn để mời Duy và 4 người bạn khác tới chơi.

Theo tờ Lianhe Wanbao, xô xát có thể đã xảy ra giữa Duy và An, dù chưa rõ nguyên nhân là vì lý do gì. Nhà chức trách hiện đang điều tra vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục