Một sinh viên Brazil bán trinh với giá 780.000 USD

Một sinh viên Brazil đã rao bán trinh tiết tại một cuộc đấu giá trực tuyến lấy 780.000 USD ,trong khuôn khổ hoạt động làm phim tài liệu.
Một sinh viên Brazil đã rao bán trinh tiết của cô tại một cuộc đấu giá trực tuyến lấy 780.000 USD, trong khuôn khổ hoạt động làm phim tài liệu của một đạo diễn người Australia.
Một sinh viên Brazil bán trinh với giá 780.000 USD ảnh 1
Catarina Migliorini, 20 tuổi, là mục tiêu của 15 lần trả giá, trong đó người thắng cuộc là một nhân vật tới từ Nhật Bản tên Natsu, theo thông tin từ trang web bộ phim "Virgins Wanted" đưa ra đêm 24/10. Ông này đã đánh bại 14 đối thủ nam giới khác, chủ yếu tới từ Brazil, nhưng cũng có người đến từ Australia và Mỹ. Một thanh niên tên Alex Stepanov, 21 tuổi, người Sydney cũng bán đấu giá "trinh tiết" của anh này, nhưng chỉ thu được có 3.000 USD và người thắng cuộc là một phụ nữ Brazil. Báo chí Australia nói rằng Migliorini sẽ được đưa tới cho người thắng cuộc trên một chuyến máy bay tới Australia và rằng cô sẽ được phỏng vấn trước khi mất trinh ở một địa điểm bí mật. Nhà làm phim Jason Sisely, người bắt đầu dự án trên từ năm 2009, đã gây phẫn nộ khi ông dán các poster quảng cáo cho hoạt động đấu giá trinh tiết ở Sydney và Melbourne, nói rằng Migliorini đã rất sửng sốt và không nghĩ mình có thể tạo được sự quan tâm lớn đến thế. "Cuộc đấu giá đã kết thúc vào đêm qua và Catarina đang rất phấn khích. Cô đã nói chuyện với gia đình ở Brazil và họ rất mừng cho cô" - ông này nói với trang tin Ninemsn - "Nhưng tôi đoán họ không nghĩ cô sẽ làm chuyện như thế này". Ông cho biết Migliorini sẽ bán trinh thực sự trong vài tuần tới, nhưng hoạt động này sẽ không được ghi hình. "Chúng tôi sẽ đưa người thắng đấu giá tới Australia và hiển nhiên, vì sự riêng tư của nhân vật này và vì bộ phim, chúng tôi sẽ không tiết lộ nơi nào và khi nào việc thực thi hợp đồng sẽ diễn ra" - ông nói - "Nhưng tôi sẽ phải để lộ chút chi tiết cho phim tài liệu của mình". Trong đoạn quảng cáo cho "Virgins Wanted" trên YouTube, Migliorini thổ lộ: "Tôi chưa tìm thấy người phù hợp để đánh mất trinh tiết của mình. Tôi đã quá bận bịu với những công việc khác." Cô cũng nói rằng bán trinh là việc làm "đúng mực" hơn so với việc say xỉn và mất đi trinh tiết với một kẻ lạ mặt. Theo tờ Daily Mail, quyết định bán trinh của Migliorini cho người trả giá cao nhất đã khiến dư luận trên toàn cầu phẫn nộ và một số người nói cô chỉ là con điếm. Nhưng cô đã bảo vệ hành động của mình. "Tôi thấy đây là hoạt động làm ăn. Tôi có cơ hội được du lịch, là một phần của một bộ phim và tôi cũng có phần thưởng từ nó" - cô nói - "Nếu bạn chỉ làm như thế có 1 lần trong đời thì bạn không phải là con điếm, cũng giống như việc nếu bạn chụp được một bức ảnh tuyệt vời, không có nghĩa bạn lập tức trở thành một nhiếp ảnh gia." Cô tiết lộ sẽ dùng một phần tiền để xây nhà cho các gia đình nghèo. Sisely cho Ninemsn hay rằng dưới hợp đồng bán trinh, khách hàng sẽ buộc phải dùng bao cao su và Natsu sẽ được kiểm tra trước xem có mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục hay không. "Tôi đang rất háo hức chờ đón phản ứng của các khán giả với phim của tôi" - ông nói./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục