Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội

Hào hùng trong lễ diễu binh, chung tay mua dưa ủng hộ đồng bào hay chen lấn đến ngất xỉu để lấy vắcxin cho con là một bức tranh nhiều cảm xúc của Thủ đô trong năm 2015.
Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh gây nhiều phản ứng
Cuối tháng 1/2015, 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố không đúng chủng loại cây xanh đô thị (cây cấm trồng), cây cong, xấu, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông... đã bị chặt hạ, thay thế.

Sau nhiều ý kiến phản đối của người dân, việc chặt cây đã bị tạm dừng. Nhưng theo kế hoạch đã được cấp phép, sẽ còn nhiều cây bị chặt hạ để phục vụ xây dựng đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và dự án xây dựng đường hầm chui tuyến đường Thanh Xuân - Quốc lộ 6.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 1Các công nhân công ty Công viên Cây xanh Hà Nội chặt hạ cây trên tuyến đường Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mua dưa hấu ủng hộ đồng bào Quảng Nam
Những trận mưa lớn thất thường thường trong tháng 4/2015 đã khiến cho hàng chục ha dưa hấu trái mùa ở Quảng Nam bị ngập trong biển nước và hư hỏng. Hàng ngàn tấn dưa bị thương lái ép giá chỉ 1.000 đồng/kg.

Chứng kiến cảnh tượng người nông dân khóc ròng vì mất mùa, nhiều người trẻ đã đứng lên hô hào cộng đồng chung tay giúp người dân Quảng Nam với khẩu hiệu “Mỗi quả dưa – một tấm lòng”. Hàng trăm tấn dưa được vận chuyển ra Hà Nội và được người dân Thủ đô mua ủng hộ với giá 5.000 đồng/kg.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 2Các bạn trẻ đã góp sức vận chuyển dưa hấu ra Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội tan hoang sau trận dông lốc lịch sử
Cơn dông lốc kinh hoàng kèm gió giật mạnh cấp 8-9 chiều tối ngày 13/6 khiến cả Thủ đô tê liệt và tan hoang như bãi chiến trường. Cột điện, biển quảng cáo gãy đổ nằm la liệt, xơ xác. Khoảng 1.300 cây xanh trên địa bàn thành phố bị gãy, đổ và đơn vị chức năng mất cả tháng trời để khắc phục.

Cơn dông lốc như một lời cảnh báo với người dân rằng thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm và khó lường.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 3Cảnh tượng Hà Nội tan hoang sau cơn dông lốc lịch sử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đội mưa đi chùa làm lễ Vu Lan
Chiều ngày 28/8, giữa cơn mưa như trút, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã đưa mẹ lên chùa Quán Sứ (Hà Nội) làm lễ Vu lan báo hiếu theo phong tục Việt Nam đúng ngày rằm tháng Bảy âm lịch.

Năm 2015 là một năm họat động tích cực của Ngài Ted Osius trên cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Những hoạt động tiêu biểu của Ngài như: hiến máu nhân đạo, đạp xe diễu hành bảo vệ loài tê giác, đi chùa làm lễ,… Điều này càng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt trong năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 4Đại sứ Ted Osius đội mưa đi chùa Quán Sứ làm lễ Vu Lan cùng mẹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thí sinh nghỉ ngơi trước môn thi cuối cùng
Đây là lần đầu tiên kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được tổ chức nhằm hai mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng.

Tuy nhiên, lần đầu tổ chức nên đã bộc lộ nhiều thiếu sót. Cả thí sinh và phụ huynh cùng nhiều trường Đại học tại Hà Nội đã phải trải qua đủ thứ cảm xúc như chơi "chứng khoán" với việc xét tuyển “sáng đỗ, chiều lại trượt”.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 5Các thí sinh nghỉ ngơi trước môn thi cuối cùng kỳ thi Đại học 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trắng đêm lao dầm đường sắt trên cao ở Hà Nội
Các công nhân đã thức trắng đêm để thực hiện một trong những hạng mục thi công khó nhất công trình đường sắt trên cao tuyến Hà Đông – Cát Linh: Lao dầm, lắp ghép dầm đoạn vắt ngang sông Tô Lịch.

Mỗi tấm dầm này có chiều dài khoảng hơn 30m, nặng 240 tấn và được vận chuyển, lắp ghép ở độ cao khoảng hơn 10m. Theo kế hoạch thì vào tháng 12/2015 tuyến này sẽ được khai thác thương mại. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề phát sinh nên thời gian khánh thành dự kiến được kéo dài tới 31/12/2016.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 6Các công nhân thức trắng đêm để thực hiện hạng mục thi công lao dầm đường sắt trên cao đoạn qua sông Tô Lịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nữ dân quân trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Sáng 2/9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã bắt đầu tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử với sự tham gia của hơn 30.000 người.

Hàng nghìn chiến sĩ bộ đội, công an đặc biệt là các bóng hồng sau khi tiến qua quảng trường Ba Đình đã diễu binh qua nhiều tuyến phố trong sự hân hoan, cổ vũ của người dân.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 7Nữ dân quân rạng rỡ trong lễ diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vụ sập nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo
Trưa 22/9, căn nhà cổ số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) bất ngờ đổ sập khiến 2 người chết và nhiều người bị chôn vùi. Đây là căn nhà cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Vụ sập nhà đã gióng lên hồi chuông báo động với những căn nhà biệt thự cổ đã và đang xuống cấp ở Thủ đô.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 8Lực lượng cứu hộ cố gắng giải cứu những nạn nhân bị chôn vùi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ôtô chạy 120km/h trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Ngày 5/12, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dài 105km chính thức được thông xe.

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008 và hoàn thành vào cuối năm 2015 với tổng chiều dài là 105,5km, quy mô 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120km/giờ.

Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc này là 45.487 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). Số vốn ban đầu được dự toán vào mức xấp xỉ 25.000 tỷ đồng.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 9Ngày 5/12, tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam chính thức được thông xe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chen nhau đến ngất xỉu lấy suất tiêm vắcxin cho con
Đêm 24 rạng sáng 25/12, cả trăm người dân đã chen lấn tại cửa phòng tiêm chủng Polyvac trên đường Lương Thế Vinh, Hà Nội để chờ tiêm vắcxin dịch vụ Pentaxim 5 trong 1 cho con mình.

Vắcxin này khan hiếm từ hơn một năm nay, lượng nhập khẩu về khá ít nên nhiều gia đình phải chờ đợi để tiêm chủng cho con. Đợt tháng 12/2015, 200.000 liều Pentaxim từ Pháp được nhập khẩu, trong đó 160.000 liều phân phối trong tháng và 40.000 liều được đưa ra thị trường dự kiến tháng 2/2016.

Mười hình ảnh đáng nhớ trong năm 2015 của Thủ đô Hà Nội ảnh 10Cảnh tượng chen nhau đến nghẹt thở tại một điểm tiêm chủng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục