Nam thanh niên chết đuối ở "hồ tử thần” Bình Dương

Tại "hồ tử thần" ở Dĩ An, Bình Dương, vốn là công trường khai thác đá trước đây, trong thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết đuối.
Ngày 8/5, tại “hồ tử thần” ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lại xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân là Đoàn Ngọc Huy (23 tuổi, quê Yên Bái) bị trượt chân khi đang cùng hai người bạn đến đây dạo chơi.

Anh Phạm Hùng Mạnh (22 tuổi, quê Nam Định) cho biết khoảng 8 giờ sáng 8/5, anh Mạnh cùng anh Huy và một người bạn tên Thuận đến hồ để hóng mát. Hai người xuống hồ bơi còn Huy ngồi trên bờ uống nước. Một lúc sau, Huy tiến đến một mỏm đá thò chân xuống nước để rửa chân thì bị trượt ngã xuống hồ.

Thấy Huy kêu cứu, Mạnh và Thuận vội bơi đến đến cứu nhưng Huy đã chìm sâu xuống đáy hồ.

Vụ việc được trình báo công an phường Đông Hòa và bốn thợ lặn chuyên nghiệp được thuê đã dùng bình hơi lặn xuống hồ để mò vớt Huy. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa lên bờ.

Theo công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, đã có hàng chục người đã bỏ mạng tại “hồ tử thần.” Cách đây một năm, ngay tại vị trí anh Huy gặp nạn, một tai nạn tương tự đã xảy ra khi bốn nữ công nhân quê ở Nghệ An đến chụp ảnh, bị trượt chân chết thảm.

Mặc dù chính quyền địa phương đã rào thép kẽm bao quanh khu vực hồ, lập biển cấm người dân đi gần khu vực nguy hiểm của “ hồ tử thần,” tuy nhiên nhiều người vẫn phá hàng rào chui vào khu vực hồ để dạo chơi.

“Hồ tử thần,” có độ sâu từ 60-100m, được tạo thành do các đơn vị khai thác đá trước đây, lâu ngày tích tụ nước và tạo nên cảnh quan rất đẹp. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để công nhân, sinh viên làng Đại học Thủ Đức kéo đến hóng mát./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục