Nasri bị phản ứng vì ám chỉ các CĐV Anh "câm mồm"

Huấn luyện viên Blanc khẳng định ông không hề biết Nasri đã có hành động khiêu khích nhằm vào các cổ động viên đội tuyển Anh.
Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Laurent Blanc khẳng định ông không hề biết Samir Nasri đã có hành động khiêu khích nhằm vào các cổ động viên đội tuyển Anh sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận cầu đinh bảng D giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012).

Trong trận đấu tối qua, Joleon Lescott là người mở tỷ số cho "Tam sư" ở phút 30, nhưng cũng chỉ 9 phút sau đó Samir Nasri đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằn. Ngay sau khi ghi bàn thắng, tiền vệ đang khoác áo Manchester City đã đặt ngón tay lên môi và hét lên "Im mồm ngay".

Hành động này đã nhanh chóng được các trang mạng xã hội đăng tải lại và khiến các cổ động viên "xứ sở sương mù" vô cùng tức tối vì họ cho rằng tiền vệ của Manchester City có ý ám chỉ rằng các cổ động viên Anh đừng có to mồm. Tuy nhiên, Blanc đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò.

Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Đó là chuyện cá nhân và tôi không muốn tham gia. Điều quan trọng đối với tôi là Nasri đã tỏa sáng và ghi một bàn thắng quan trọng. Ai muốn giải quyết chuyện cá nhân thì tốt nhất nên gặp riêng anh ấy."

"Tôi đang thất vọng vì Pháp đã không có được chiến thắng trong trận đấu này nhưng dù sao 1 điểm có được cũng là quan trọng. Trong hiệp 2, Pháp đã chơi tốt hơn và đáng lẽ chúng tôi đã có thể ghi được bàn nâng tỷ số. Nhìn chung, hòa là một kết quả xứng đáng cho cả hai đội và đó là một kết quả không tồi" Blanc nhận xét về kết quả của trận đấu./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục