"Né" súp lòng lợn

Phó Tổng thống Mỹ "né" súp lòng lợn Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói lời "chào thua" món súp Chao Gan, trong đó nước dùng có rất nhiều nội tạng lợn gồm gan, phổi và lòng.
Ngày 18/8, trong chuyến công du chính thức tới Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành thời gian ghé thăm một cửa hàng ăn địa phương để thưởng thức bữa ăn trưa tại đây.

Dù rất hòa đồng và muốn giao lưu cùng văn hóa ẩm thực của đất nước Á Đông này, song ông Biden vẫn phải nói lời "chào thua" khi đứng trước món ăn đặc trưng nơi đây, đó là súp có lòng lợn.

Món ăn này được gọi là Chao Gan, trong đó nước dùng có rất nhiều nội tạng lợn, gồm gan, phổi và lòng. Đây là món rất phổ biến tại Bắc Kinh và khi ăn mọi người sẽ phải đưa bát lên để húp, vì tất cả đã quen không dùng đũa khi ăn Chao Gan.

Vì không thể ăn được món đặc trưng trên, nên chính trị gia 68 tuổi đã buộc phải chọn suất ăn Âu hóa hơn, gồm bánh bao nhân thịt, mỳ và dưa chuột.

Biden cũng lên tiếng xin lỗi vì sự xuất hiện của ông tại quán ăn đã gây ra sự náo động lớn. Người đàn ông quyền lực thứ hai của nước Mỹ bày tỏ: "Mọi người tới đây để thưởng thức bữa ăn trưa yên tĩnh, nhưng khi tôi tới thì sự yên tĩnh này đã bị phá vỡ. Thành thật xin lỗi vì điều đó"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục