Nepal: Voi đực nổi điên giết người vì “thất tình”

Một con voi đực ở Nepal đã nổi điên giết chết 6 người trong 1 tháng qua do không được gần gũi với con cái trong thời kỳ động dục.
Giới chức Nepal ngày 19/12 đã ban hành lệnh truy lùng và thủ tiêu một con voi đực đã sát hại ít nhất 6 người trong vòng 1 tháng qua do không được gần gũi voi cái dù đang ở trong thời kỳ động dục. Giám đốc vườn quốc gia Chitwan, ông Bishnu Thapaliya cho biết con voi đực có tên Dhrube đã nổi cơn điên sau khi không được cho lại gần "bạn tình" của nó, voi cái có tên Chanchalkali. Ban đầu, nó đã giết một con voi đực khác, rồi tiếp đó là giết người. Con voi Dhrube hiện là đối tượng tình nghi số một trong vụ sát hại chín người trong rừng trong bốn năm qua, trong đó có sáu người bị giẫm chết mới đây, sau khi con voi này bị bắt rồi lại được thả cách đây một tháng. Lần này, giới chức cho biết họ sẵn lòng cho phép bắn hạ Dhrube vì đã có quá nhiều người phải thiệt mạng vì nó. Ông Thapaliya cho biết: "Chúng tôi đã gắn thiết bị theo dõi con voi. Sau khi lấy dữ liệu và phân tích, chúng tôi rất bất ngờ vì đúng là nó đã đi vào những khu vực nơi có những người bị giết chết với nhiều vết chân voi còn lưu lại trên mặt đất." "Nó đã đi quá khoảng 150km khỏi công viên quốc gia, thậm chí đã sang cả phần đất thuộc Ấn Độ. Tại quận Bara, hai người đã bị voi sát hại hôm 26/11. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là do một con voi khác, song với dữ liệu thu thập được, thủ phạm chính là Dhrube. Đến ngày 28/11, lại có hai người Ấn Độ bị voi giẫm chết, và kết quả điều tra cho thấy thủ phạm vẫn là Dhrupe. Vụ giết người gần nhất là hôm 15/12, nó đã dùng vòi quấn lấy một đôi vợ chồng trạc 60 tuổi rồi giẫm chết họ.” Quân đội Nepal đã tổ chức truy lùng Dhrube, được lệnh bắn hạ ngay lập tức, song tới lúc này các binh sĩ và kiểm lâm vẫn chưa lần ra được vị trí của nó. Con voi Dhrube thu hút sự chú ý của dư luận lần đầu tiên cách đây năm năm khi nó phá hủy một vị trí đóng quân ở Chitwan, cách thủ đô Kathmandu 150km về phía Nam, giết chết một binh sĩ. Các nhân viên kiểm lâm cho rằng con vật này đã nổi điên sau khi không được gần gũi với voi cái ở Chitwan ít nhất 2 lần trong những năm gần đây. “Thông thường khi nổi điên thì voi chỉ phá hủy ruộng ngô của nông dân, nhưng con này lại tìm cách giết người,” ông Thapaliya nói. Con voi này từng được đặt thêm biệt danh là Valentino sau khi nó tấn công vào một khu resort mang tên Tiger Tops năm 2010 vào đúng ngày Lễ Valentine. Hiện Nepal còn khoảng 300 cá thể voi, trong đó có khoảng 100 con voi trưởng thành được trưng dụng làm du lịch, chủ yếu cõng khách đi rừng./.
Nepal: Voi đực nổi điên giết người vì “thất tình” ảnh 1
Voi đi lại trong rừng quốc gia ở Nepal (Nguồn: Pawn)
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục