Ngán ngẩm cảnh tắc đường, người đàn ông bơi 2km mỗi ngày để đi làm

Để ​tránh cảnh kẹt xe trên đường tới chỗ làm, anh Benjamin David ở Munich, Đức đã chọn cách di chuyển không giống ai đó là bơi 2km trên sông Isar mỗi ngày.

Để ​tránh cảnh kẹt xe trên đường tới chỗ làm, anh Benjamin David ở Munich, Đức đã chọn cách di chuyển không giống ai đó là bơi 2km trên sông Isar mỗi ngày.

Theo đó, David cho bộ đồ công sở, đồ bơi, đồ dùng cá nhân vào một cái túi chống nước rồi cột lại. Ngoài tác dụng bảo vệ vật dụng cá nhân, cái túi trên còn trở thành cái phao cứu sinh cho David.

Bên cạnh đó, để phòng tránh nguy cơ bị đuối nước, trước giờ đi làm, David đều kiểm tra nhiệt độ nước, tốc độ dòng chảy trên sông.

[Xe ôtô mất lái, đâm thẳng vào nhân viên ngồi trong phòng]

Theo David, nhờ chọn giải pháp bơi tới chỗ làm việc mà anh thường đi làm sớm hơn các đồng nghiệp.

Vào giờ tan tầm, David sẽ chọn phương tiện công cộng để trở về. Tuy nhiên, thỉnh thoảng David sẽ bơi trở về nhà nếu cảm thấy khỏe./.

(Vietnam+)