Ngẩng đầu rời Kobe

Nhật Bản – Việt Nam 1-0: Ngẩng cao đầu rời Kobe

Không có trận "động đất" nào xảy ra ở Kobe khi đội mạnh hơn đã thắng. Nhưng dù thế nào, Việt Nam cũng đã có một trận đấu đáng khen.

Không có trận “động đất” nào xảy ra ở Kobe tối nay, bởi đơn giản là đội có đẳng cấp cao hơn đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc chỉ để thua với tỷ số sát nút, cộng với một thế trận không đến nỗi quá lép vế cũng có thể coi là một thành công của thầy trò huấn luyện viên Falko Goetz, nhất là khi cùng thời điểm đó, một đội bóng Đông Nam Á khác là Malaysia đã thảm bại tới 0-5 trước Australia.

Điều đáng khen nhất là các cầu thủ của ông Goetz đã không bị ngợp trước một đối thủ xếp trên chúng ta tới hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Phải tới phút thứ 20, đội chủ nhà mới có một cơ hội thực sự rõ ràng, trước khi tìm được bàn thắng mở tỷ số sau đó 3 phút.

Bàn thắng đó thể hiện sự vượt trội của đội bóng hàng đầu châu Á, khi chỉ cần một pha tăng tốc bên cánh phải, Fushimoto đã có thể căng ngang để Lee Tadanari ập vào đánh bại thủ môn Tấn Trường. Lee cũng chính là người từng ghi bàn duy nhất giúp Nhật đánh bại Australia 1-0 trong trận chung kết Asian Cup 2011 hồi đầu năm nay.

Những tưởng, bàn thua này có thể khiến hàng phòng ngự sụp đổ, khi mà trên các khán đài sân Kobe Wing ngợp một màu xanh, cùng tiếng cổ vũ đinh tai của khán giả Nhật Bản. Bởi chỉ một phút sau đó, Hasabe đã có pha đánh đầu đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Tấn Trường trong gang tấc.

Thế nhưng đội quân của ông Goetz vẫn chơi kiên cường khi hạn chế tối đa các pha hãm thành của đội chủ nhà.

Các cầu thủ Việt Nam thường thất bại trong các cuộc đấu tay đôi ở khu vực giữa sân, song đội bóng của huấn luyện viên Alberto Zaccheroni cũng chỉ có thể đưa được bóng áp sát vòng cấm, chứ hiếm khi chọc thủng được hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của đội khách.

Không những thế, sau giờ nghỉ, đội bóng đến từ Đông Nam Á còn tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản, mà nổi bật là cú sút của Trọng Hoàng ở phút 48, xuất phát từ một pha để mất bóng ở giữa sân của đối phương, buộc thủ môn Nishikawa phải căng người cản phá chịu phạt góc.

Nhật Bản – Việt Nam 1-0: Ngẩng cao đầu rời Kobe ảnh 1
Quang Thanh không quá lép vế trước Shinji Kagawa (Nguồn: AFP)

Cũng từ quả phạt góc đó (Tấn Tài thực hiện), Công Vinh tiếp tục khiến khán giả Kobe thót tim với pha đánh đầu khá hiểm hóc khiến Nishikawa lại một phen vất vả.

Nhưng từ sau cơ hội này của Việt Nam, đội bóng của Zaccheroni dần lấy lại thế trận và dồn ép đội khách.

Dù vậy, mọi nỗ lực ấy của các cầu thủ Nhật đều không thể đem lại thành quả, kể cả khi đội khách phải chơi thiếu người trong những phút cuối do Chí Công nhận thẻ đỏ ở phút 88 nên đành chấp nhận rời sân với tỷ số sát nút 1-0.

Rõ ràng, đây là một kết quả rất đáng khen đối với thầy trò ông Falko Goetz, bởi cách đây 4 năm thì chúng ta từng để thua Nhật Bản tới 1-4 ở Mỹ Đình.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần tỏ ra thực tế, bởi đây chỉ là một trận giao hữu, và mục đích chính của ông Zaccheroni là nhằm thử nghiệm các phương án chuẩn bị cho trận đấu với Tajikistan vào giữa tuần sau ở vòng loại World Cup 2014.

Nhưng từ trận thua này, chúng ta có thể tự tin hơn phần nào, ít nhất là loại bỏ yếu tố mặc cảm mỗi khi đối đầu với những đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Đó cũng chính là bài học lớn nhất mà thầy trò ông Goetz thu nhặt được trong lần đầu tiên được một đội tuyển hàng đầu mời đá giao hữu. Cơ hội đó đã không bị bỏ phí!

   

Nhật Bản: Nishikawa  - Inoha, Komano, Nagatomo, Konno - Kajino, Hosogai, Hasebe, Kagawa - Fujimoto, Lee Tadanari

Việt Nam: Tấn Trường -  Phước Tứ, Chí Công, Quang Thanh, Việt Cường - Minh Châu, Công Huy, Tấn Tài (Ngọc Thanh 56'), Trọng Hoàng (Đình Tùng 60') - Thành Lương, Công Vinh (Quang Hải 82')

Bàn thắng: Lee Tadanari (23')


Thẻ đỏ:
Chí Công (88')

Trọng tài: Chaiya Mahapab (Thái Lan)./.

Xem clip bàn thắng tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục