Ngày đầu nới lỏng giãn cách ở TP.HCM: Nhịp sống dần sôi động trở lại

Từ sáng sớm, người dân trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra đường, chủ yếu di chuyển bằng xe máy để đến các siêu thị, tiệm sửa xe, quán ăn, cơ sở sản xuất…
Ngày đầu nới lỏng giãn cách ở TP.HCM: Nhịp sống dần sôi động trở lại ảnh 1Phương tiện di chuyển trên đường Trường Chinh, khu vực trước Khu Công nghiệp Tân Bình. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)

Hôm nay (1/10) là ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội với việc bỏ giấy đi đường, dỡ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Người dân thành phố phấn khởi, tích cực chuẩn bị các nguồn lực, kể cả tinh thần để có thể làm việc, sản xuất, kinh doanh trở lại. Không chỉ trên các tuyến đường lớn mà các chốt kiểm soát ở các tổ tự quản, các hẻm khu vực "vùng xanh" trên địa bàn các phường, xã cũng đã được tháo dỡ. Đường phố thông thoáng trở lại, không còn cảnh rào chắn như trước đây. Nhịp sống bình yên, sôi động của thành phố đã bắt đầu quay trở lại.

Từ sáng sớm, người dân trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12 đã ra đường, chủ yếu di chuyển bằng xe máy để đến các siêu thị, tiệm sửa xe, quán ăn, cơ sở sản xuất…

Ngay đầu giờ sáng, anh Nguyễn Anh Thanh, chủ quán "Sửa xe Thanh" trên đường HT13, phường Hiệp Thành, quận 12 đã tất bật sửa xe máy cho khách, chủ yếu là bơm lốp, thay dầu.

Một khách sửa xe tại đây cho biết do giãn cách dài ngày, xe máy để trong nhà không khởi động nên hôm nay tranh thủ đưa ra tiệm bơm hơi và thay dầu, khởi động máy, chuẩn bị để vài ngày tới sẽ dùng xe máy đi giao hàng.

Lấy xoong nồi và khay đựng thức ăn ra cọ rửa sạch sẽ, chị Lê Thị Bình, chủ quán cơm trên đường HT 13, quận 12 bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thành phố nới lỏng giãn cách. Chị đang dọn dẹp lại quán, chuẩn bị nguồn hàng và cả dung dịch khử khuẩn ở bên ngoài để sẵn sàng nấu ăn trở lại, bán cho khách mang về theo quy định của thành phố.

Tương tự, từ sáng sớm cho đến trưa 1/10, nhân viên tiệm rửa xe ôtô 19BIS Cộng Hòa, quận Tân Bình tất bật vì lượng khách đưa xe ôtô ra chăm sóc nhiều. Khách còn yêu cầu thay dầu, rửa xe, cân bằng lốp sau thời gian dài không đi ra ngoài.

Nhân viên cây xăng góc đường Tô Ký và đường Đông Bắc, quận 12 bận rộn đổ xăng cho khách. Lượng xe máy đi vào đổ xăng liên tục, nhiều người phải đứng chờ để đến lượt.

Anh Trần Tất Thắng (ngụ thành phố Thủ Đức) làm ở công ty tư nhân chuyên vẽ quảng cáo 3D cho biết, bản thân anh chờ đợi việc thành phố nới lỏng giãn cách đã lâu. Anh và người thân đang dọn dẹp lại chỗ làm, đặt thêm đơn hàng và ngay trong ngày 1/10 đi giao hàng cho khách bên quận 4 do đơn hàng bị ngưng lại trong đợt thành phố tăng cường thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 23/8).

Chị Trương Thị Thanh Thúy (trú tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức) cho biết sáng 1/10, việc đầu tiên chị làm là cùng chồng đi mua sắm tại siêu thị. Thành phố nới lỏng giãn cách, người dân được phép đi siêu thị nhưng lượng khách đến siêu thị không quá đông và được nhân viên hướng dẫn, điều phối trong trật tự, tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

"Trong thời gian giãn cách, việc mua sắm hàng hóa thiết yếu thật sự rất khó khăn, siêu thị không đầy đủ hàng hóa, thiếu shipper, các lực lượng tuyến đầu hỗ trợ không xuể… nên nhiều nhu cầu trong nhà chỉ có thể sử dụng dè sẻn, nay phải đi mua bổ sung gấp. Tuy vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch nhưng mỗi người muốn vào siêu thị đều phải có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, công tác điều phối cũng rất tốt nên chúng tôi an tâm," chị Thúy cho biết.

[TP.HCM: Mở cửa theo lộ trình và nguyên tắc, đảm bảo 'mục tiêu kép']

Hay tin từ ngày 1/10, Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, anh Nguyễn Dương Anh Đức (ngụ đường Lý Thường Kiệt, quận 11) làm nghề rang xay càphê hồ hởi nói: "Tôi chờ đợi tin vui này từ lâu rồi. Hơn 3 tháng giãn cách vừa qua, tôi không bán được hàng, nguyên liệu càphê chất đống ở nhà, máy móc cũng để không, rất lãng phí. Ngay trong ngày hôm nay, tôi sẽ đi giao 20kg cà phê rang xay cho khách ở quận 6. Thành phố sớm trở lại bình thường để những người kinh doanh, làm nghề như chúng tôi sản xuất, bán buôn, nếu tiếp tục giãn cách lâu thì nguy cơ bỏ nghề, phá sản sẽ rất cao."

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm thành phố, xe cộ di chuyển khá đông trên các tuyến đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Một số cửa hàng ăn uống hoặc bán tranh, đồ uống có cồn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận tuy chưa hoạt động trở lại nhưng nhân viên bắt đầu dọn dẹp, lau rửa bàn ghế, cửa kính.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), từ 6 giờ 30 phút đã có khá đông người dân bắt đầu ra đường, chạy xe đạp, tập thể dục.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (trú tại phường Bến Nghé, quận 1) cho biết đã rất lâu chị mới có thể vận động và hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

"Nhìn cảnh người, xe di chuyển trên đường bắt đầu tấp nập trở lại, tôi thấy rất vui, cảm giác như thành phố đang từng bước hồi sinh," chị Hạnh chia sẻ.

Cũng trong sáng 1/10, tại chốt kiểm soát khu vực giáp ranh với tỉnh Long An ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) các lực lượng chức năng thành phố cũng đang tích cực hỗ trợ người dân có ý định về quê di chuyển bằng xe máy.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách ở TP.HCM: Nhịp sống dần sôi động trở lại ảnh 2Khu vực đường Nguyễn Huệ (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tối 30/9. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Cùng với việc tổ chức chăm lo, ăn nghỉ cho người tạm thời tại đây, các cơ quan chức năng cũng đang liên hệ với các địa phương để có phương án đưa người dân về quê phù hợp với các quy định, tổ chức test nhanh COVID-19, bố trí xe ôtô để đưa người dân di chuyển về quê...

Trước đó, trong đêm 30/9, sau khi thành phố tháo gỡ các chốt kiểm soát trong nội đô, nhiều người dân ở miền Tây lên làm việc đã di chuyển tự phát theo hướng Quốc lộ 1A để về quê nhưng đã bị các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây chặn lại, yêu cầu quay đầu trở lại. Tuy nhiên, rất nhiều người không chấp hành và tập trung tại đây, gây mất an ninh trật tự, ùn tắc lưu thông, không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

Khá đông phương tiện di chuyển trên đường Cộng Hòa, khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Khá đông phương tiện di chuyển trên đường Cộng Hòa, khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Phương tiện di chuyển trên đường Trường Chinh, khu vực trước Khu Công nghiệp Tân Bình. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Phương tiện di chuyển trên đường Trường Chinh, khu vực trước Khu Công nghiệp Tân Bình. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các loại phương tiện di chuyển đông đúc trên đường Trường Chinh, khu vực trước Khu Công nghiệp Tân Bình. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các loại phương tiện di chuyển đông đúc trên đường Trường Chinh, khu vực trước Khu Công nghiệp Tân Bình. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các loại phương tiện di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các loại phương tiện di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các tuyến đường đã dần trở nên đông đúc. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Các tuyến đường đã dần trở nên đông đúc. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Đường Hoàng Văn Thụ đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Đường Hoàng Văn Thụ đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Văn Trỗi đã dần đông đúc trở lại. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)
Khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Văn Trỗi đã dần đông đúc trở lại. (Ảnh: Xuân Tình/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục