Nghẹn ngào trước nghị lực của em bé khuyết tật lớp 2 ở Mê Linh

Hình ảnh người mẹ gầy gò bế cô con gái nhỏ lên bục nhận giấy khen học sinh tiêu biểu Thủ đô Hà Nội năm học 2014-2015 (ngày 21/5) khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động.
Nghẹn ngào trước nghị lực của em bé khuyết tật lớp 2 ở Mê Linh ảnh 1Chị Hương và bé Trà My. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hình ảnh người mẹ gầy gò bế cô con gái nhỏ lên bục nhận giấy khen học sinh tiêu biểu Thủ đô Hà Nội năm học 2014-2015 (ngày 21/5) khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động. 

Đó là em Hoàng Lê Trà My, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Thanh Lâm (Mê Linh, Hà Nội) và mẹ em, chị Lê Mai Hương.

Nhìn cô con gái mới 9 tuổi nhưng bị khuyết tật một bên chân bẩm sinh, chị Hương nghẹn ngào nói: “Lúc nào cháu cũng bảo mẹ đừng buồn, con luôn biết nhìn những gì mình có chứ con không nhìn những gì mình không có. Mẹ cũng phải luôn nhìn những gì mình có.”

Chị Hương cho biết, ngay từ khi sinh ra, bé Trà My đã bị thiếu một bên chân. Ngày sinh con, chị như không tin vào mắt mình. Mỗi lần nhìn con, tim chị như thắt lại, thương con đến quặn lòng. Nhưng nỗi đau càng lớn thì tình thương chị dành cho con càng lớn lao hơn. 

Nhưng nỗi đau, sự thiệt thòi của My chưa dừng lại khi hai bố mẹ ly hôn khi My mới 5 tuổi. Chị Hương ôm con về ở nhờ ông bà ngoại ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

Sinh năm 2006 nhưng năm 2013, khi 7 tuổi, My mới bắt đầu đi học lớp một vì sức khỏe yếu. “Hầu như tháng nào My cũng ốm,” chị Hương chia sẻ.

Từ ngày con đi học, hàng ngày chị Hương chở con đến trường, bế con vào lớp, buổi chiều lại bế con từ lớp về.

Làm công nhân bộ phận may của Công ty Toyota, phải làm việc theo ca nên những ngày bận ca, chị Hương phải nhờ bà con cô bác đưa đón My giùm. Nhà chỉ có hai mẹ con nên những khi mẹ bận, My ở nhà tự học bài, tự ăn cơm một mình.

“Khi cho con đi học, tôi cũng rất sợ con mình sẽ tủi thân, sẽ tự ti, nhưng hoàn toàn ngược lại, Trà My rất tự tin, hòa đồng cùng các bạn. Thậm chí, chính cháu lại luôn là người động viên tôi. Cháu hay đọc các câu chuyện về quà tặng cuộc sống và có câu chuyện nào hay lại gọi mẹ vào xem. Cháu thường bảo: ‘Mẹ ơi, con biết con yếu hơn các bạn nên con phải cố gắng thật nhiều,'” chị Hương xúc động nói.

Sức khỏe yếu, bị khuyết tật bẩm sinh nhưng My luôn nỗ lực trong học tập. Không chỉ là một học sinh giỏi của trường, năm học 2014-2015, My còn dành giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp quốc gia. 

Được chọn là một trong 40 gương mặt học sinh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm học 2014-2015, Trà My cho biết em cảm thấy rất hạnh phúc. Cô học trò nhỏ cũng hồn nhiên chia sẻ: “Mẹ mua cho em cả tập vở để em tập viết. Tập viết nhiều rất mỏi tay, nhưng em thấy rất vui!”

Chia sẻ về mơ ước của mình, My bảo, em muốn lớn lên làm bác sỹ để có thể chăm sóc sức khỏe cho mẹ được tốt hơn.

Sau buổi lễ tuyên dương, chị Hương lại bế cô con gái nhỏ của mình ra xe của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh để trở về nhà. Nhưng nói như Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn cảnh của em sẽ là tấm gương sáng cổ vũ tinh thần cho những bạn học sinh kém may mắn khác noi theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục