Ngỡ ngàng bà mẹ sinh con trong quán net rồi tiếp tục lướt mạng

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã sinh con ngay trong phòng vệ sinh của một quán càphê internet. Sau đó, trước con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến, người phụ nữ này quay trở lại máy tính lướt mạng.
Ngỡ ngàng bà mẹ sinh con trong quán net rồi tiếp tục lướt mạng ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Một phụ nữ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã sinh con ngay trong phòng vệ sinh của một quán càphê Internet ở Nam Xương. Sau đó, trước con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến, người phụ nữ này quay trở lại máy tính của mình và tiếp tục lướt mạng, tờ The Shanghaiist đưa tin.

Nhân viên và khách hàng tại quán đã đổ xô vào nhà vệ sinh sau khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ giữa vũng máu đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, dây rốn vẫn còn chưa cắt.

Nhân viên của quán ngay lập tức gọi xe cứu thương và giúp người phụ nữ này đứng dậy, nhưng tất cả những người chứng kiến sự việc lại một lần nữa phải ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ có vẻ thoải mái và quay trở lại chỗ ngồi để tiếp tục lướt mạng cho tới khi xe cứu thương tới.

Người phụ nữ 24 tuổi từ chối dùng cáng do nhân viên y tế mang tới, mà tự mình đi bộ tới chỗ xe cứu thương.

Theo nhiều bài báo cho biết, người phụ nữ này đã định sẽ gặp bạn trai tại quán càphê internet để cùng tới bệnh viện sinh con, nhưng đã bị cuốn vào việc lướt web. Khi đang lướt mạng, cô đã vỡ ối và sinh sớm hơn dự kiến.

Cả mẹ và con đều an toàn và hiện đang hồi phục trong bệnh viện. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa rõ điều gì trên mạng đã khiến người mẹ mải mê tới vậy, để có thể bỏ mặc cơn đau đẻ và cuối cùng phải sinh con ngay trong quán càphê.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng nghiện Internet có mặt trên các trang báo. Chứng nghiện chơi game và lướt web đã khiến nhiều người trên thế giới phải thiệt mạng. Vào tháng tư, một người đàn ông ở California, Mỹ đã bị rách gân ngón tay cái vì chơi Candy Crush liên tục trên điện thoại trong suốt khoảng 6 đến 8 tuần.

Cũng vào tháng tư, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người cha 22 tuổi thất nghiệp vì bị cáo buộc bỏ đói con trai 28 tháng tuổi ở nhà cho tới chết, trong khi bản thân tới một quán cà phê Internet để chơi trò chơi trực tuyến trong vài ngày liền.

Còn tại Đài Loan, một người đàn ông 32 tuổi đã tử vong sau khi chơi trò chơi trên máy tính 3 ngày liên tiếp tại một quán cà phê Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục