Ngôi sao giá 9 tỷ đồng mang chiến thắng về cho đội bóng của Công Vinh

Sau thất bại đầy tranh cãi trước Sông Lam Nghệ An ở Cúp Quốc Gia, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu đầu tiên của lượt về V-league.

Sau thất bại đầy tranh cãi trước Sông Lam Nghệ An ở Cúp Quốc Gia, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng thuyết phục trong trận đấu đầu tiên của lượt về giải V-league 2017, diễn ra chiều 24/6 trên sân Long An.

Sau những khủng hoảng nặng nề ở lượt đi, Long An đã có những thay đổi đáng kể. Lãnh đạo và Ban huấn luyện của đội bóng đã cải tổ lực lượng với việc thay đổi nhiều nhân sự cả ngoại binh lẫn nội binh, nhằm đạt kết quả khả quan trong cuộc chiến trụ hạng ở lượt về.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Lê Công Vinh đã quyết định ký hợp đồng với chân sút đắt giá Da Sylva. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để vươn lên vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Gặp lại nhau sau trận đấu ồn ào trên sân Thống Nhất ở vòng 6, cả hai đội bóng đều mang đến quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Quyết tâm đó thể hiện ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, hai chủ động tấn công về phía khung thành của nhau.

Đến phút 20, tân binh Da Sylva đã cho thấy đẳng cấp của mình khi anh thực hiện cú sút phạt đầy kỹ thuật đưa bóng vào góc khó, khiến thủ thành Quốc Cường của Long An phải bó tay nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng đầu tiên được ghi cho đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đội khách dẫn trước, Long An đẩy mạnh đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, không ít tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành đối phương.

Ở phút 32, trong một tình huống tấn công, Hoàng Lâm có cú đánh đầu mạnh nhưng bóng đụng sà ngang bay ngược trở ra, Đức Thịnh ngay lập tức có mặt nhưng anh đã sút bóng đi vọt sà ngang.

Chỉ 3 phút sau đó, Phương Tâm nhận bóng từ đồng đội, nỗ lực đi bóng vượt qua các cầu thủ đội khách, tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào lưới đối phương, giúp Long An gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Khi hiệp hai bắt đầu, đội Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức tổ chức tấn công về phía đối phương.

Và chỉ mới phút thứ 3 của hiệp hai, Quang Nam tung cú sút xa về phía khung thành đội chủ nhà, thủ thành Quốc Cường tung người đẩy bóng ra nhưng Đặng Văn Robert đã có mặt kịp thời, khéo léo đưa bóng vào lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc này trên sân Long An, một cơn mưa lớn kéo đến khiến hai đội phải thi đấu trong điều kiện sân trơn, bóng ướt rất khó khăn, chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu bớt “nóng”, các cầu thủ trên sân vẫn thi đấu hết mình, quyết tâm ghi bàn. Chính trong điều kiện mưa to gió lớn, phút 56, Da Sylva đã tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình khi anh một lần nữa ghi bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh từ quả sút phạt ở góc xa.

Vươn lên dẫn trước 3-1, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng lợi thế về tinh thần, tiếp tục dồn lên tấn công. Ngược lại, đội bóng miền Tây cũng kịp thời chấn chỉnh lực lượng để tấn công trả đũa với hy vọng lật ngược thế trận.

Nhưng trong điều kiện thời tiết rất xấu, mặt sân nước ngập lênh láng, các đợt tấn công của cả hai đội bóng đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, Đức Thịnh mới ghi được bàn thắng từ đường chuyền của Tài Lộc, giúp rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội Long An. Trận đấu kết thúc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đội bóng miền Tây.

Với thất bại này, Long An tiếp tục nằm ở dưới đáy bảng xếp hạng với 5 điểm sau 14 vòng đấu. Chuỗi ngày "đen tối" vẫn tiếp tục kéo dài, đặc biệt đối với huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương, bởi từ khi ngồi ghế nóng ông chưa dẫn dắt được các học trò giành được chiến thắng nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục