Ngủ phòng khách sạn có xác chết dưới gầm giường mà không biết

Hai vị khách đã nghỉ qua đêm trong một phòng khách sạn ở Pattaya (Thái Lan) mà không hề hay biết rằng có xác chết được giấu dưới gầm giường.
Ngủ phòng khách sạn có xác chết dưới gầm giường mà không biết ảnh 1Cảnh sát phát hiện xác chết dưới gầm giường (Nguồn: Bangkok Post)

Hai vị khách đã nghỉ qua đêm trong một phòng khách sạn ở Pattaya (Thái Lan) mà không hề hay biết rằng có xác chết được giấu dưới gầm giường.

Chỉ đến khi hai vị khách trả phòng, nhân viên dọn phòng mới phát hiện có vết máu từ gầm giường.

Theo Bangkok Post, khách sạn 5 tầng ở Nong Phrue, quận Bang Lamung lập tức báo với cảnh sát vào lúc 11 giờ 30 ngày 20/8.

Khi lật giường lên, cảnh sát phát hiện một thi thể chuyển giới, đã chết được 3-4 ngày.

Xác chết sau đó được đưa đến trung tâm pháp y để tìm hiểu nguyên nhân cái chết.

Theo truyền thông Thái Lan, có hai người đàn ông đã nhận phòng vào ngày 16/8. Đến ngày 18/8, họ đưa một người chuyển giới lên phòng vào lúc 1 giờ 35 sáng rồi trả phòng vào sáng hôm sau.

Đến chiều thứ Sáu, một cặp nam nữ đã đến nhận phòng và phàn nàn với khách sạn về mùi hôi trong phòng. Nhưng họ vẫn ngủ lại sau khi nhân viên đem nước hoa xịt phòng lên để khử mùi.

Đến sáng thứ Bảy, khi hai vị khách trả phòng, nhân viên dọn phòng mới phát hiện vết máu.

Hiện cảnh sát đang thu thập thông tin từ camera an ninh trong khách sạn để truy tìm hai người đàn ông, xác định nghi phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục