Hoa hồng cho Na Uy

Người bán hoa ở Na Uy buồn lòng dẫu thu lợi lớn

Không người bán hàng nào có thể vui trong ngày quốc tang dành cho các nạn nhân trong vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 76 người.

Những người bán hoa ở Na Uy đã thu được lợi nhuận lớn sau khi người dân nước này tổ chức “cuộc tuần hành hoa hồng” để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát hôm 22/7.

Tuy nhiên, đó lại là điều mà không một người bán hoa nào mong muốn và đây dường như lại là một ví dụ cho thấy “thương mại” chưa bao giờ là một hoạt động mang tính nhân văn.

Khoảng 100 ngàn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Oslo với bông hồng trên tay hôm 25/7. Rồi đến đúng thời khắc của lễ tưởng niệm, tất cả đều hướng bông hồng lên trời để cầu chúc cho các nạn nhân được an nghỉ ở chốn thiên đàng.

Cả triệu bông hồng cũng đã được đặt trước cửa nhà thờ lớn thành phố, và thảm hoa cứ kéo dài mãi, thậm chí còn gây cản trở giao thông. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng phàn nàn hay bóp còi. Thậm chí, vào giây phút tưởng niệm, tất cả người lái xe trên phố đều tắt máy, các cửa hiệu đều tắt nhạc, nhường chỗ cho sự sẻ chia.

Kể từ sau khi nghi phạm chính của vụ thảm sát hôm 22/7, Anders Behring Breivik đánh bom và xả súng cướp đi sinh mạng của 76 người, những người bán hoa ở Na Uy bận rộn chưa từng thấy. Song trong riêng trường hợp này thì có lẽ chẳng ai nghĩ đến lợi nhuận.

“Ngày hôm qua tôi đã bán tất cả số hoa hồng mà tôi có, thậm chí phải đặt thêm từ đầu mối cung cấp,” chủ một hàng hoa gần nhà thờ lớn Oslo nói với AFP.

Chỉ trong một ngày, người bán hoa này đã bán được gần 2.000 bông hồng với giá 39 krone một bông (tương đương 5 euro/7 USD), chưa kể là 1.000 cây nến cùng 700 đơn đặt hàng cho ngày hôm sau.

“Tôi cảm thấy thật khó xử khi bán hàng cho một thảm họa như thế này. Sẽ thật vui nếu đó là một dịp hội hè nào đó...,” người bán hàng này nói.

“Mọi người xếp hàng dài để mua hoa. Tôi muốn phát không nhưng tất cả đều không chịu,” một người bán hoa khác cho biết.

Sau những giây phút kinh hoàng nhất đối với người dân Na Uy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những bông hồng tràn ngập trên phố đã tạo cảm giác ấm áp, xoa dịu phần nào nỗi đau mất người thân.

“Sau những giờ phút khủng khiếp là tràn ngập tình yêu thương,” người bán hoa vừa nói vừa cố ngăn cho nước mắt khỏi tuôn trào.

[Xem hình ảnh người dân Na Uy tưởng niệm các nạn nhân]

Na Uy, đất nước nằm ở Bắc Âu với thu nhập bình quân đầu người và phúc lợi xã hội thuộc hàng cao nhất thế giới, đã từng được coi là thiên đường trên trái đất, là nơi hàng năm trao giải Nobel Hòa bình.

Nhưng thiên đường đó đã bị đe dọa bởi những tư tưởng dân tộc hẹp hòi của một kẻ cực hữu mang tham vọng điên cuồng là “cải tạo” lại cấu trúc xã hội Na Uy.

Breivik, kẻ thừa nhận gây ra vụ thảm sát hôm 22/7, hiện đang bị tạm giam theo lệnh của tòa án để phục vụ cho công tác điều tra.

Luật sư của Breivik cho biết nếu được xác định là bị tâm thần thì anh ta sẽ không phải ngồi tù./.


Video lễ tưởng niệm tại Oslo (Nguồn: Euro News):

 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục