Người cha Việt Nam của “người phụ nữ rừng rậm” bất ngờ lộ diện

Một người đàn ông Việt Nam vừa lên tiếng khẳng định ông chính là cha ruột của cô gái 18 năm sống như người rừng trong rừng rậm.
Người cha Việt Nam của “người phụ nữ rừng rậm” bất ngờ lộ diện ảnh 1'Người phụ nữ rừng rậm' được gia đình Campuchia nhận nuôi từ năm 2007. (Nguồn: AFP)

Một người đàn ông Việt Nam vừa lên tiếng khẳng định ông chính là cha ruột của cô gái 18 năm sống như người rừng trong rừng rậm - câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận Campuchia.

Theo AFP, gia đình nhận nuôi cô gái tin rằng lời khẳng định này là thật. Việc người cha ruột đột ngột xuất hiện đã hé lộ thêm những tình tiết mới trong câu chuyện bắt đầu từ năm 2007 này, khi người dân phát hiện một cô gái trần truồng, toàn thân bẩn thỉu đang tìm cách trộm thức ăn từ nhà một nông dân.

Khi bị bắt gặp, cô gái đang khom người đi bằng cả hai tay và hai chân như loài khỉ, chăm chú tìm trên mặt đất những mẩu cơm cháy. Rất nhanh, cô đã được dư luận Campuchia gọi là “người phụ nữ rừng rậm.”

Một gia đình người Campuchia đã nhận nuôi cô và xác định cô là Rochom P’ngieng, người đã mất tích hồi năm 1989 khi đi chăn trâu ở tỉnh Ratanakiri, cách thủ đô Phnom Penh 600 km về phía Tây Bắc, cũng là nơi có diện tích rừng rậm lớn nhất Campuchia.

Mới đây, một người đàn ông Việt Nam tên Peo, 70 tuổi đã khẳng định rằng người phụ nữ rừng rậm chính là con gái mình, người đã mất tích từ năm 2006 và có tiền sử bệnh tâm thần.

Rochom Khamphy, một thành viên gia đình đã nhận nuôi cô gái người rừng cho biết ông Peo đã nhận ra cô sau khi xem những bức ảnh đăng trên Facebook.

“Ông ấy khẳng định cô ấy là con gái mất tích đã lâu của mình. Ông ấy nhận ra nhờ một vết chấm trên môi, hình dạng tai và vết sẹo trên cổ tay trái của cô ấy,” Khamphy trả lời hãng tin AFP.

Sau khi phát hiện ra tung tích con gái, ông Peo đã hai lần lặn lội sang Campuchia, mới đây nhất là vào thứ Bảy vừa qua. Ông đã đồng ý trao cho gia đình Khamphy 1.500 USD để trả ơn họ đã nuôi dưỡng con gái mình.

Người cha Việt Nam của “người phụ nữ rừng rậm” bất ngờ lộ diện ảnh 2Người phụ nữ này (áo xanh) đã được cha từ Việt Nam sang nhận là con.

Khamphy cho biết gia đình anh hoàn toàn tin tưởng ông Peo là cha của cô gái và đang chờ sự đồng ý của các cơ quan chức năng tại Campuchia để đưa cô về với bố.

“Nếu cô ấy không phải con gái mình, ông ấy sẽ không muốn nhận bởi cô ấy bị bệnh tâm thần. Ông ấy nói rằng mình rất thương con gái, vì thế mà ông muốn nhận lại cô ấy.”

Trong bức thư gửi cho gia đình Khamphy, ông Peo cho biết con gái ông tên là Tak.

“Gần đây một số thanh niên trong làng đã tìm thấy thông tin và hình ảnh của con bé trên mạng. Chúng cho tôi xem và tôi nhận ra con gái mình đang ở Campuchia, được người Campuchia nuôi dưỡng,” ông Peo chia sẻ.

Trả lời hãng tin AFP, Chhay Thi, điều phối viên cấp tỉnh của nhóm nhân quyền địa phương ADHOC cho biết ông đang giám sát quá trình nhận con của ông Peo để tránh trường hợp đây là một âm mưu buôn người, nhưng bản thân ông cũng tin ông Peo chính là cha cô gái.

“Gương mặt họ rất giống nhau. Ông ấy sẽ không nhận một người bị bệnh về thần kinh về nếu cô ấy không phải là con gái của ông”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục