Người dân Cuba tiếc thương trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro

Tổng tư lệnh kính yêu Fidel Castro nhà cách mạng kiệt xuất luôn đấu tranh cho độc lập dân tộc đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Cuba.
Người dân Cuba tiếc thương trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro ảnh 1Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại phiên họp Quốc hội lần thứ 6 ở La Habana ngày 22/12/2005. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Sự ra đi của vị lãnh tụ lỗi lạc, Tổng tư lệnh kính yêu Fidel Castro đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Là một nhà cách mạng kiệt xuất, luôn đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người, ông đã để lại những ấn tượng khó phai không chỉ trong lòng mỗi người dân Cuba mà còn nhân dân trên khắp thế giới.

Ngày 26/11, trên mọi nẻo đường khắp đất nước Cuba, từ những em nhỏ, sinh viên đến những người dân bình thường đều bày tỏ sự đau buồn và hụt hẫng khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời. Cậu bé Carlos Rodriguez dù mới 15 tuổi đã đón nhận thông tin vị lãnh tụ kính yêu ra đi trong sự ngỡ ngàng.

Cậu nói: "Đó không phải là điều cháu muốn nghe. Cháu nghĩ lãnh tụ Fidel sẽ sống mãi." Còn sinh viên Sariel Valdespino đang theo học tại thủ đô La Habana cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel, ca ngợi ông là "một nhân vật được cả thế giới kính trọng và yêu mến"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục