"Người đàn ông mặt voi" phẫu thuật cắt khối u nặng tới 25kg

"Người đàn ông mặt voi" của Trung Quốc đã có thể sống một cuộc sống bình thường sau khi thực hiện ca phẫu thuật thứ tư nhằm cắt bỏ khối u trên mặt.
"Người đàn ông mặt voi" phẫu thuật cắt khối u nặng tới 25kg ảnh 1Anh Huang Chuncai trước khi phẫu thuật. (Nguồn: mirror)

"Người đàn ông mặt voi" của Trung Quốc đã có thể sống một cuộc sống bình thường sau khi thực hiện ca phẫu thuật thứ tư nhằm cắt bỏ khối u trên mặt.

Anh Huang Chuncai, 37 tuổi, tới từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từng có một khối u nặng tới 25kg trên mặt và chảy dài tới tận thắt lưng. Nhưng sau bốn lần phẫu thuật, khối u trên mặt anh giờ đã giảm 21 kg khối lượng.

Đây là trường hợp nặng nhất của bệnh u sợi thần kinh từng được ghi nhận. Với khối u khổng lồ trên mặt, anh gần như không thể đi lại, ăn uống hay ngủ.

Anh Huang đã không được điều trị suốt 30 năm do cha mẹ anh không thể trả tiền viện phí. Anh chỉ cao có 1,2m vì áp lực từ khối u không lồ đã tác động lên xương sống của anh, ngăn chặn quá trình phát triển chiều cao và khiến lưng anh bị gù.

Anh cho biết: "Khối u của tôi rất to. Tôi từng luôn phải đỡ lấy nó mỗi lần đứng dậy đi đâu đó." Khi cha mẹ anh nhận được một lời đề nghị cùng một khoản tiền để anh xuất hiện trong chương trình biểu diễn các màn kỳ quái của gánh xiếc, anh đã cảm thấy bị tổn thương đến nỗi từng nghĩ đến việc tự sát.

Năm 2007, nhờ sự giúp sức của truyền thông, trường hợp của Huang được phát hiện. Chính phủ Trung Quốc quyết định giúp anh tiến hành đại phẫu cắt khối u khỏi mặt. Nhưng các bác sĩ ở Viện Ung thư Fuda không chắc chắn có thể tiến hành phẫu thuật vì kích thước khối u quá lớn.

Bác sỹ Wu Binghui, giám đốc viện Fuda cho biết: "Tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa từng thấy khối u trên người nào to như thế. Khối u rất lớn, và chứa đầy máu. Máu sẽ tuôn chảy khi đưa dao vào phẫu thuật."

Tuy nhiên, sau khi trải qua 4 ca phẫu thuật trong suốt 7 năm qua, các bác sỹ đã tách được thành công 21kg khối u cho anh Huang. Mẹ của anh Huang, bà He Baohua chia sẻ: "Mặt con trai tôi đã nhỏ và gọn hơn rồi. Chúng tôi rất hạnh phúc vì từ giờ cuộc sống của nó sẽ dễ dàng hơn."

Sau ca phẫu thuật cuối cùng, anh Huang hy vọng có thể được sống một cuộc sống bình thường. Anh chia sẻ:

"Tôi cảm thấy rất tốt. Lần này mặt tôi thấy dễ chịu nhiều lắm, nó nhẹ hẳn đi, và việc ăn uống cũng dễ dàng hơn. Tôi hy vọng mình có thể đi làm và kiếm tiền - tôi sẽ phụ giúp công việc ở cửa hàng. Bây giờ khối u đã nhỏ đi nhiều rồi, trông tôi cũng dễ coi hơn."/.

"Người đàn ông mặt voi" phẫu thuật cắt khối u nặng tới 25kg ảnh 2Anh Huang Chuncai sau khi phẫu thuật. (Nguồn: mirror)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục