Người đàn ông với hai cánh tay người chết

Sau khi được cấy ghép hai cánh tay người chết, ông Karl Merk có thể đi được xe đạp, lái được chiếc máy kéo vài vòng quanh sân.

Ông Karl Merk bước vào phòng Hội nghị của bệnh viện Memming ở thành phố Munich (Đức), thoạt nhìn ít ai nhận ra hai cánh tay của người đàn ông 55 tuổi này là được cấy ghép từ cánh tay của người đã chết.

Cách đây sáu năm, ông đã mất cả hai cánh tay trong một vụ tai nạn lao động do dao của máy thái ngô. Chính tại bệnh viện Memming, một năm trước đây, vào ngày 25/7/2008, ông Merk trải qua một ca đại phẫu thuật và khi tỉnh dậy thấy mình mang hai cánh tay của người đã chết.

Sau khi được cấy ghép, tay ông có thể làm được một số việc, thậm chí đi được xe đạp, lái được chiếc máy kéo vài vòng quanh sân. Song điều quan trọng và tuyệt vời nhất là ông có thể lại ôm người thân gia đình trong vòng tay mới của mình.

Hai chuyên gia phẫu thuật Christoph Hoehnke và Edgar Biemer nói rằng đây là cuộc đại phẫu thuật đầu tiên chưa từng có thuộc dạng này, kéo dài 15 giờ liền và đã thành công.

Ông Merk đã trải qua nhiều khó khăn trong những tháng đầu, cơ thể không chấp nhận hai cánh tay lạ khiến ông phải dùng tới các liều thuốc cực mạnh và bị viêm phổi, nhưng rồi ông cũng vượt qua được tất cả, triệu chứng cơ thể không chấp nhận cánh tay lạ đã không còn, các ngón tay đã cử động được.

Tuy nhiên, mỗi tuần ông phải thực hiện 30 giờ các bài tập vật lý trị liệu để tái tạo các chức năng của cơ, gân và hình thành các chức năng chỉ huy mới của não và phải dùng thuốc suốt đời. Đồng thời, hàng ngày phải tập các động tác cầm chén cà phê, kéo cái ghế ngồi hoặc gãi ngứa...

Không chỉ đi xe đạp, ông Karl Merk mơ một ngày sẽ lại lái được cả chiếc môtô mà từ năm 2002 vẫn để trong gara sau khi ông bị tai nạn. Thành công đối với bệnh nhân Karl Merk sẽ mở ra cánh cửa hy vọng đối với nhiều bệnh nhân khác. /.

Nguyễn Xuân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục