Háo hức chào năm mới

Người dân Thủ đô cùng háo hức đón chào năm mới

Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Nhà hát Lớn xem Lễ hội chào năm mới khiến bầu không khí Thủ đô ấm lên giữa đêm đông.
Người dân ở Thủ đô chưa hết âm hưởng rạo rực của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã tiếp tục sống trong giây phút háo hức đón chào năm mới 2011.

“Xả” năm cũ trong các quán ăn

Với ba ngày nghỉ Tết dương lịch, không ít người đã về quê để sum vầy với gia đình và cũng rất nhiều người lựa chọn ở lại cùng Thủ đô bước sang năm mới.

Đêm cuối năm 2010, giới trẻ rủ nhau ra đường đi chơi hoặc tụ tập ở những điểm ăn uống. Nhiều gia đình cũng tạm gác xoong chảo một buổi để đưa nhau đến các quán ăn và nhà hàng khiến cho đêm Hà Nội sôi động hơn ngày thường.

Có lẽ trong tâm thức mỗi người, đi ăn, uống vào đêm này đặc biệt hơn bao giờ hết. Để kết thúc một năm làm lụng vất vả, họ muốn trút bỏ những lo toan, áp lực hàng ngày do công việc đưa lại để rồi ngồi cùng nhau tận hưởng cảm giác được “xả hơi.”

Anh Hưng (Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) cùng những đồng nghiệp “chén chú chén anh” tại quán lẩu ở Trúc Bạch. Trong niềm hứng khởi, anh tâm sự, các anh là những người chưa có vợ con nên lúc này chỉ thích ngồi cùng nhau vui vẻ và chia sẻ những vui buồn trong công việc và cuộc sống.

“Ngày thường bạn bè ít có thời gian ngồi với nhau còn có đi nhậu với khách hàng thì cũng là làm việc nên tôi đâu được thoải mái. Lúc này anh em mới thực sự được ‘xả hơi’ đấy,” anh Hưng bộc bạch.

Bên cạnh những người coi việc đến quán ăn, nhà hàng như một giải pháp để “xả hơi” thì đối với một số người nó còn là điểm đến của tâm hồn.

Gia đình chị Kim (Kim Ngưu, Hà Nội) cùng nhau rôm rả bên bàn ăn tại một nhà hàng ở phố Bà Triệu. Chị Kim cho biết, vợ chồng chị là người gốc Hà Nội nên không có quê để về. Những dịp được nghỉ nhiều như thế này gia đình chị thường đi du lịch, nhưng năm nay bố chị mệt không đi được nên cả nhà đã thống nhất cùng nhau đi ăn nhà hàng sau đó ra Quảng trường Nhà hát Lớn đón năm mới.

Đón năm mới với những niềm hy vọng

Hàng nghìn người tiến về khu vực Hồ Gươm và Quảng trường Nhà hát Lớn để xem Lễ hội đếm ngược chào năm mới đã làm bầu không khí Thủ đô ấm lên giữa đêm đông. Họ cùng nhau thưởng thức âm nhạc và cùng nhau đếm ngược, chia tay những giờ phút cuối cùng của năm đã qua, chào đón những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Trẻ em, người lớn, không phân biệt quen, lạ đã trao nhau nụ cười ấm áp dưới ánh sáng lung linh được phản chiếu từ đèn điện và màn hình cỡ lớn xung quanh hiển thị đồng hồ đặt ở trung tâm quảng trường.

Vợ chồng chị Dung cùng con gái đến từ Nguyên Hồng, Hà Nội hòa chung dòng người trong niềm hứng khởi. Chị Dung tâm sự: “Năm nào, vợ chồng mình cũng cùng nhau đi đón Giao thừa dù là Tết dương lịch hay Tết nguyên đán, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình mình với rất nhiều người chưa quen biết cùng cất tiếng đếm ngược những giây cuối cùng của năm.”

Không khí thiêng liêng và rạo rực của giây phút Giao thừa thấm vào lòng từng người dân. Ông Phạm Hòa đến từ Bà Triệu, Hà Nội cũng háo hức như quên tuổi già, chen vào quảng trường để tận hưởng giây phút này. Đôi mắt bừng sáng niềm vui, ông tâm sự: “Năm của Đại lễ đã qua nhưng tôi vẫn mong năm mới gia đình mình sẽ có nhiều sức khỏe, con cái làm ăn thuận lợi và các cháu học hành chăm ngoan hơn.”

Còn nhiều bạn trẻ thì xiết tay nhau chia sẻ niềm vui trong sự hiếu kỳ khám phá lễ hội lạ và các bạn cũng không quên gửi đến nhau lời chúc mừng năm mới.

Em Phương, đến từ Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: “Em cảm thấy vui sướng và may mắn đã chen được vào quảng trường để xem Lễ hội đếm ngược chào năm mới. Em mong sang năm việc học của em sẽ thuận lợi và ra trường xin được việc làm luôn.”

Sự có mặt của những người dân ở Quảng trường Nhà hát Lớn và khu vực Hồ Gươm không chỉ đơn thuần là buổi đi chơi mà họ còn gửi gắm với đất trời những ước mơ vào một năm mới tốt đẹp hơn sẽ đến với mình. Với không ít bạn trẻ thì đêm cuối năm còn là một thời khắc lãng mạn để họ biểu lộ tình cảm với nhau, cùng xốn xang trong giây phút Giao thừa thiêng liêng. Có lẽ khi ra về, trong mỗi người vẫn còn dư âm hân hoan của phút đầu năm mới./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục