Nguyễn Thị Yến: Cô gái “vàng” của Pencak Silat Việt Nam

Nguyễn Thị Yến đã không phụ lòng mong đợi của các thầy đánh bại đối thủ người Indonesia, bảo vệ vững chắc ngôi vô địch môn Pencak Silat.
Nguyễn Thị Yến: Cô gái “vàng” của Pencak Silat Việt Nam ảnh 1Nguyễn Thị Yến xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 75kg nữ. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Phải ép cân trong thời gian rất ngắn để có thể thi đấu tại SEA Games 27 nhưng Nguyễn Thị Yến đã không phụ lòng mong đợi của các thầy khi chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ người Indonesia, bảo vệ vững chắc ngôi vô địch môn Pencak Silat của mình tại đấu trường SEA Games 27 đang diễn ra tại Myanmar.

Hai năm trước, tại SEA Games 26, cô gái trẻ Nguyễn Thị Yến lần đầu tham dự một giải đấu khu vực lớn, sức ép về tinh thần vô cùng lớn. Vượt qua mọi hoài nghi về phong độ, bỏ qua áp lực khán giả, trọng tài và cái nhìn “khinh thường” của đối thủ, Yến tiến thẳng vào trận chung kết gặp Mariati của nước chủ nhà Indonesia .

Hiểu được những lo lắng của học trò, thầy động viên Yến: "Em chỉ cần đánh để cho đối thủ biết mình là ai, không quan trọng phải dành huy chương”. Có được những lời khích lệ của thầy, Yến tung ngay những cú đánh chuẩn xác làm cho đối thủ phải hoảng sợ và dè chừng hơn. Sức trẻ và lòng quyết tâm đã giúp Yến vượt qua đối thủ một cách thuyết phục mang về tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Việt Nam.

Hai năm sau, tại đấu trường Myanmar, Yến gặp lại Mariati. Sự sợ hãi của tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm của hai năm trước không còn, thay vào đó là sự tự tin và quyết tâm chiến thắng. Nguyễn Thị Yến tung đòn tấn công hiểm hóc, khiến đối thủ người Indonesia bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Võ sĩ người Indonesia Mariati đã phải xin bỏ cuộc ở hiệp thứ ba do chấn thương khá nặng. Nguyễn Thị Yến giành chiến thắng thuyết phục tại hạng cân 75kg Pencak Silat nữ, mang về tấm huy chương vàng.

“Rariati là đối thủ em gặp nhiều lần trên sàn đấu nên không còn quá lạ lẫm và bất ngờ với cách đánh và ra đòn. Nên trong lần gặp năm nay, trước sự kỳ vọng của các thầy, em thi đấu hết mình” - Yến tâm sự.

Sau khi môn thi đấu ở SEA Games 27 kết thúc, Yến cùng các vận động viên trong đoàn của mình về nước sớm. Khi mới tiếp xúc, chúng tôi khá bất ngờ cô gái có nụ cười tươi tắn và tính cách hơi rụt rè này lại là một vận động viên nổi tiếng “võ nghệ đầy mình”. Cô gái thuộc thế hệ đầu "9X" này sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cái duyên của Yến với môn Pencat Silat cũng thật tình cờ khi Yến tham gia Hội khỏe Phù Đổng của trường năm lớp 10, huấn luyện viên Dương Văn Hùng Thuận đã phát hiện ra tố chất và động viên Yến thi vào đội tuyển Pencak Silat của tỉnh. Ban đầu, ý muốn này của Yến không được bố mẹ ủng hộ vì lo cô con gái út sẽ gặp nhiều khó khăn và chểnh mảng việc học văn hóa ở trường. Nhưng cuối cùng, bằng sự quyết tâm và lòng say mê của mình, Yến đã thuyết phục được bố mẹ để đến với Pencak Silat.

Những ngày đầu tập luyện Yến gặp rất nhiều khó khăn, sáng sớm Yến đạp xe đạp gần 20 cây số lên Vĩnh Yên tập luyện, trưa lại cặm cụi đạp xe về đi học. Đường xa, thời tiết nhiều hôm không thuận lợi, nhưng Yến chưa hề bỏ một buổi tập nào. Yến thật thà: “Hàng ngày đạp xe đạp cũng là một cách để em tự rèn luyện thể lực cho mình, em đạp xe không biết mệt là gì”. Thương con gái hằng ngày vất vả đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đi học xa, bố Yến đã âm thầm gom góp, cóp nhặt từng đồng tiền mua cho con gái chiếc xe đạp mới đi học. Tình thương của bố đã thôi thúc Yến hăng say tập luyện hơn nữa.

Những ngày đầu mới chập chững làm quen với môn Pencak Silat, Yến chỉ được thầy dạy những thế đơn giản như đứng tấn, rút chân…đôi lúc cũng làm Yến chán nản. Nhưng khi thấy mọi người trong đội hăng say tập luyện, một khát vọng trong Yến trỗi dậy. Cô gái trẻ lại cần mẫn tập luyện với hi vọng một ngày nào đó được đứng tại một võ đài lớn thi đấu hết mình.

Năm 2007, lần đầu thi đấu Giải Vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc, Yến đã giành được Huy chương Đồng hạng 55kg. Sức trẻ căng tràn, năm 2008, Yến giành 2 tấm Huy chương Bạc ở Giải Vô địch trẻ toàn quốc và Giải Vô địch toàn quốc. Một năm sau, ở tuổi 18 “bẻ gãy sừng trâu”, Yến giành 3 tấm huy chương vàng ở Giải Vô địch trẻ toàn quốc, Giải Vô địch Quốc Gia, Giải Cup các câu lạc bộ Pencak Silat toàn quốc. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Yến được đánh giá là cô gái Vàng của thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng thời gian cuối năm 2008, Yến bị chấn thương ở lưng, phải giã từ sàn đấu hơn 3 tháng là thời gian khiến cô buồn nhất. “Lúc đó, em đã có suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng rồi niềm đam mê và sự động viên của thầy làm mình không thể bỏ và không muốn bỏ.” Đúng lúc này, Yến có giấy gọi lên đội tuyển Quốc gia, đây như là liều thuốc thúc đẩy Yến nhanh bình phục và tập luyện chăm chỉ hơn.

Từ phong trào thể thao của tỉnh, Yến liên tiếp tham dự giải đấu quốc gia và đạt thành tích cao như huy chương vàng vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam năm 2010, huy chương vàng vô địch thế giới tổ chức tại Indonesia năm 2010, huy chương vàng vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia năm 2011, huy chương vàng vô địch SEA Games 26. Và tại SEA Games 27 đang diễn ra ở Myanmar, Yến đã chiến thắng xuất sắc mang về tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Việt Nam.

“Phải luôn ở trong tâm thế nghĩ mình là người chiến thắng, chưa đánh mà đã nghĩ mình thua là rất nguy hiểm. Đặc biệt không bao giờ được "ngủ quên" trên chiến thắng của bản thân, chiến thắng bản thân mình mới là chiến thắng tất cả. Khi bước vào thi đấu, hãy nghĩ đến đồng đội, người thân, bạn bè và nhất là màu cờ sắc áo của Tổ quốc, niềm tự hào của dân tộc", Yến bày tỏ suy nghĩ và cũng là chút kinh nghiệm khi bước lên sàn đấu ở đấu trường quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục