Nhìn lại 120 phút đầy cay đắng của Atletico trước Real Madrid

Hai năm sau thất bại 1-4 ở Lisboa, Atletico Madrid của Diego Simeone đang đứng trước cơ hội phục hận Real Madrid khi hai đội tái ngộ ở chung kết Champions League tại San Siro.

Atletico Madrid của Diego Simeone tưởng chừng đã nắm chắc chức vô địch Champions League mùa giải 2013-14, nhưng tiếc là họ lại đánh rơi danh hiệu danh giá đó vào tay Real Madrid.

Ở trận chung kết cách đây đúng 2 năm, Diego Godin đã đưa Atletico Madrid vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 36.

Tỷ số đó được giữ nguyên đến phút 90+2 và Atletico tưởng chừng đã có cơ hội lần đầu tiên bước lên ngôi vương tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên, phút 90+3, Segio Ramos đã khiến đoàn quân của Simeone suy sụp khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 quý giá để buộc đối thủ bước vào thi đấu hiệp phụ.

Ở 30 phút hiệp phụ, Real Madrid của Carlo Ancelotti đã thi đấu tưng bừng và ghi thêm ba bàn thắng nữa do công của Gareth Bale, Marcelo và Cristiano Ronaldo, để giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Chiến thắng đó giúp Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima (10 chức vô địch C1/Champions League).

Sau 2 năm, Atletico lại có dịp tái ngộ Real Madrid ở chung kết Champions League và liệu lần này họ có thể phục hận để lần đầu giành chức vô địch.

Nhìn lại 120 phút đầy cay đắng của Atletico trước Real Madrid ảnh 1Ramos chính là người mở đầu cho màn ngược dòng ngoạn mục của Real trước Atletico. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)