Thiêu thân trên vỉa hè

Những con thiêu thân trên chiếu bạc vỉa hè Thủ đô

Có tiền, Hòa lại ném vào các chiếu bạc. Đã có lần, Hòa từng ôm hơn 20 triệu đồng tiền của cả chuyến xe nướng vào một lần “chẵn lẻ”...
Một bộ tú lơ khơ, một vài đồng trinh kèm một bộ bát đĩa và một khoảng trống trên vỉa hè là hàng chục người ham mê thú “bác thằng bần” lập lên một chiếu bạc. Những chiếu bạc có ở khắp nơi từ bến xe, công viên, vườn hoa, cổng trường, bờ sông trên địa bàn Hà Nội. Công viên, vườn hoa thành... chiếu bạc Vườn hoa Diên Hồng, 12 giờ trưa, cả khu vườn rộng mênh mông không còn bóng dáng của người dân ngồi hóng mát mà chỉ còn hơn chục chiếu bạc. Mỗi chiếu chừng hơn chục người, vây quanh một bộ bài hoặc một bộ đát đĩa. Khi quân bài rơi xuống đất hoặc tiếng lóc cóc của những đồng trinh bên trong bộ bát đĩa dừng lại thì lập tức những đồng polymer cũng bắt đầu rơi xuống đất. Trên tay các con bạc là những xấp tiền mệnh giá từ vài nghìn cho đến vài trăm nghìn đồng. Bộ "đồ nghề" gồm: bát, đĩa và các mảnh giấy nhỏ có hai mặt trắng đen khác nhau do một người thanh niên xóc liên hồi rồi đặt xuống mặt đường. Tiếng hô "chẵn", "lẻ" vang lên, những người chơi thi nhau "vãi" tiền xuống "đặt cửa". Kẻ đặt vài chục nghìn, kẻ “100”, “200”, thậm chí có người mạnh dạn thì còn đặt đến 500 ngàn đồng. Những quân bài được lật ra, chiếc bát được mở, kẻ cười người khóc... Nhưng rất dễ nhận thấy, kẻ khóc thường chiếm đa số. Chuyện đánh bạc ở khu vực này đã diễn ra từ khá lâu. Dù đã bị công an phường truy quét nhiều lần nhưng những con bạc vẫn tìm nhau để lập ra những chiếu bạc... vỉa hè. Bác Phạm Văn Chiến nhà ở phố Ngô Quyền kể: “Bắt đầu từ tầm 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, ngoại trừ trời mưa thì ở đây hôm nào cũng có đến cả chục chiếu bạc. Họ ngồi gần như kín khu vực vườn hoa, có những lúc chúng tôi còn không có cả chỗ để ngồi hóng mát”. Thành phần của những con bạc này cũng thật đa dạng: từ anh xe ôm, bà hàng nước..., cho đến những người dân xung quanh. Một tụ điểm nữa cũng tập trung khá nhiều chiếu bạc vỉa hè là Cổng công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn. Kẻ trong lúc đợi khách, người đang rảnh tay không phải trà nước, kẻ tản bộ… tất cả đã hợp lại thành xới để đánh phỏm, xóc đĩa, đỏ đen... Chị Hiền – người bán hàng nước tại khu vực này cho biết: "Đối tượng ham mê cờ bạc đều chỉ là cánh xe ôm, vài anh cửu vạn và những người rỗi việc. Lúc mới đánh thì 10, 20 nghìn đồng, sau lên vài trăm cho đến cả triệu. Cá biệt, có mấy anh xe ôm ở đây đã từng 'nướng' cả xe vào mấy cái chiếu bạc kiểu đó rồi”. Tuy nhiên, cũng theo chị Hiền thì mấy chiếu bạc này đều do một nhóm người tổ chức, nên những người vào đánh đều chịu cảnh trắng tay mỗi khi “rời chiếu.” “Nhóm những con bạc đứng lên tổ chức đều cố tình chọn những địa điểm có nhiều người đi đường dễ nhìn nhằm hút khách và đương nhiên đủ rộng rãi để quan sát lực lượng công an, dân phòng đi tuần. Đám nhà cái gầy sòng cũng có đủ thành phần như: cảnh giới, cò mồi và bảo kê để dằn mặt con bạc nào có ý phá hay ăn non. Chỉ cần có lộn xộn, đám bảo kê sẵn sàng 'xuống tay' với con bạc. Cũng chính vì thế, nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra giữa các băng nhóm cờ bạc vỉa hè,” một người dân sống ở đường Lê Duẩn cho biết. Những kẻ tự đốt mình “Cờ bạc là bác thằng bần” – chân lý đã có từ lâu, nhưng không ít kẻ vẫn làm ngơ, lao thân vào những chiếu bạc ấy để rồi phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Lân la trên địa bàn bến xe Giáp Bát gần một tuần, cũng đã từng “sà vào” những chiếu bạc ở khu vực này nhưng chúng tôi chỉ đóng vai một tay cờ bạc “cò con”. Nhìn những con bạc đốt tiền vào chiếu mới thấy hết được “sức nóng” của chiếu bạc vỉa hè. Quân – một tay xe ôm ở bến xe Giáp Bát, dáng đi thất thểu, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc xe máy để "kiếm cơm" chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã biến mất. Giọng nói hoang mang, Quân phân trần: “Vào chơi cho vui, càng thua càng ham gỡ. Giờ thì mất tiền, mất điện thoại, mất xe...”. Những con bạc “tự đốt mình” như Quân không phải là hiếm. Chúng tôi ngồi ở một chiếu bạc nằm đối diện với cổng bến xe khách phía Nam chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã có dăm “chú xe,” vài chục chiếc điện thoại bị nướng chỉ qua một vài lần hô chẵn, lẻ. Những con bạc như Quân, mất xe máy vẫn còn là... quá nhẹ nhàng. Một "tay bạc" tên Hòa, quê ở Hà Tĩnh nổi tiếng khắp các chiếu bạc vỉa hè khu Giáp Bát, không một con bạc nào là không biết tên. 5 năm trước, Hòa từng là chủ một chiếc xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh-Hà Nội. Khi còn chạy xe, kết thúc mỗi chuyến, có tiền Hòa lại ném vào các chiếu bạc ở khu vực bến xe. Đã có lần, Hòa từng ôm hơn 20 triệu đồng tiền của cả chuyến xe nướng vào một lần “chẵn lẻ”. “Với các chiếu bạc vỉa hè thì số tiền 20 triệu cho một lần đánh là quá lớn” – một con bạc ở đây cho biết. Hết tiền, Hòa bắt đầu đi vay, đến lúc số tiền nướng vào chiếu bạc đã vượt quá giá trị của chiếc xe ôtô 24 chỗ thì anh thực sự trở thành kẻ trắng tay. Hay như chuyện của “Tâm hàng nước” vẫn được những con bạc ở đây truyền miệng nhau. Bán hàng nước bên trong bến xe Giáp Bát, ban đầu chỉ là đánh tú lơ khơ vui với mấy bác lơ xe, dần dần thành đánh ăn tiền. Lúc đầu, chỉ dùng tiền kiếm được từ việc bán hàng để chơi bạc, sau đó là tiền tiết kiệm của vợ chồng. Hết sạch mọi khoản thu, Tâm đi vay họ hàng. Càng thua, càng gỡ, càng lấn sâu vào các chiếu bạc. Đến hạn trả nợ, chồng Tâm đã phải bán mảnh đất hơn chục mét mà bố mẹ để lại để thanh toán. Và hiện nay, gia đình 5 người nhà Tâm phải sống trong căn phòng trọ chưa đầy 7m2. Hay chuyện của “Thùy đuôi cá”, hai vợ chồng Thùy sống bằng nghề xin nước gạo nuôi lợn. Mỗi lứa lợn cũng được 15-20 triệu, nhưng đã rất nhiều lần, khi bán lợn xong, Thùy ôm cả vốn lẫn lãi ra “chiến đấu” ở các chiếu bạc vỉa hè. Lê la hết xới này qua chiếu khác, lần thì 2 ngày, lần thì ngày rưỡi, số tiền hai vợ chồng nuôi lợn trong mấy tháng trời đã nhanh chóng tan thành mây khói. Đến nay, chồng đã ly dị, Thùy sống lang thang quanh khu vực bến xe...
Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết: “Chúng tôi đã liên tục thanh kiểm tra và bắt giữ các đối tượng đánh bạc ở vỉa hè. Tuy nhiên, cứ sau một thời gian một số đối tượng lại tụ tập. Hiện nay, công an phường Tràng Tiền đang lên danh sách những đối tượng thường xuyên tham gia vào các chiếu bạc này, thậm chí sẽ tiến hành truy tố hình sự đối với những kẻ cố tình tái diễn...”.

Đại diện phía công an phường Lê Đại Hành cũng cho biết, công an phường đã liên tục kiểm tra những điểm nóng mà các đối tượng thường hay tụ tập. Các đối tượng này thường là những thanh niên đánh giày và nghiện hút.

Còn theo thống kê của công an phường Nguyễn Du, thì từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã bắt được hơn 10 đối tượng nghiện hút, tụ tập đánh bạc ở khu vực trước cổng Công viên Thống nhất và hồ Thiền Quang.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục