Những "đôi đũa lệch" của showbiz Việt khiến ai cũng ghen tị

Mặc dù khác nhau về lối sống, tuổi tác hay thậm chí cả ngoại hình nhưng những cặp đôi nổi tiếng này vẫn khiến cả làng giải trí và người hâm mộ phải ghen tị.

Với nhiều cặp đôi sao Việt, những câu ngọt ngào không chỉ nói lúc đang yêu mà cả khi sống cùng một mái nhà, chung những đứa con.

Trong suốt hành trình dài của mình, đã không ít lần chúng tôi chuyện trò với các đôi vợ chồng của showbiz Việt, nghe họ kể về ngày đầu mới gặp, những ngọt ngào khi yêu và cả đôi lần chao đảo trước sóng gió.

Nhiều người cho rằng, tình yêu thường vơi quá nửa sau kết hôn bởi những va chạm trong đời sống.

Tuy nhiên, với những cặp đôi này, dường như họ trong mắt nhau vẫn luôn mặn nồng và chan chứa thương yêu.

Hôm nay, ngày lễ tình yêu cũng là dịp để sẻ chia về những câu chuyện tình như thế:

Lý Hải - Minh Hà

Những "đôi đũa lệch" của showbiz Việt khiến ai cũng ghen tị ảnh 1

Chênh nhau 17 tuổi, tưởng rằng đó là khoảng cách khó vượt qua, nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn bước qua những khó khăn, ở cạnh nhau hơn mười năm.

Nếu hỏi, điều gì để cả hai gắn kết với nhau khi tính cách có nhiều khác biệt, người viết nghĩ, hẳn là việc cả hai biết hy sinh cho nhau.

Trẻ, đẹp, du học trời Tây nhưng Minh Hà chấp nhận lùi lại phía sau làm hậu phương cho chồng.

Còn Lý Hải, dẫu theo lời vợ là "khô khan, không biết nói lời lãng mạn" nhưng biết bỏ công việc để ở cạnh Hà suốt ba lần cô vượt cạn, chẳng ngại việc thay tã cho con hay không mấy khi quên gọi điện cho vợ mỗi khi xa nhà.

Vợ chồng, đi cùng nhau ngắn hay dài cũng chỉ cần những điều đơn giản như vậy.

Huỳnh Đông - Ái Châu

Những "đôi đũa lệch" của showbiz Việt khiến ai cũng ghen tị ảnh 2

Những ngày đầu biết Huỳnh Đông, nàng Á hậu của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 không mấy ấn tượng. Bởi nhìn anh "vừa xấu, vừa quê" không có gì đặc biệt cuốn hút.

Nhưng trong những lần đóng phim cùng nhau, Ái Châu cảm động bởi sự mộc mạc và chân thành của chàng diễn viên “Gọi giấc mơ về."

Ái Châu cũng thật thà công nhận chồng mình không phải típ người lãng mạn nhưng cô thấy được tình yêu của anh qua cách chăm sóc cô lúc bầu bí, cách anh làm trò cho cô vui.

Đến tận bây giờ, anh cũng dành hết thời gian rảnh của mình để bên cạnh vợ và con trai Happy.

Với một phụ nữ, những điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ để cô hạnh phúc.

Huỳnh Đông ngượng ngùng khi được hỏi muốn nhắn gì cho mẹ của con mình không, anh bảo: “Những điều muốn nói Đông đã nói mấy năm qua rồi."

Còn Châu thì cười: “Chỉ mong hai ba con luôn khỏe mạnh, bình an và vui vẻ."

Chặng đường phía trước còn khá dài, nhưng mong rằng, đôi vợ chồng trẻ này vẫn mãi cạnh nhau như thư Ái Châu gửi cho Huỳnh Đông trước ngày cưới: "Dù trải qua bao nhiêu mùa yêu nữa, nắng hay mưa, giông hay bão, lạnh hay nóng, khô ráo hay ẩm ướt - thì mình vẫn còn dành đam mê cho nhau, để cùng nhau bước tiếp, anh ha...."

Hoàng Bách - Thanh Thảo

Những "đôi đũa lệch" của showbiz Việt khiến ai cũng ghen tị ảnh 3

Kết hôn năm 26 tuổi, vợ Hoàng Bách khiến nhiều người tò mò cô là người thế nào mà có thể "trói chân" được chàng nghệ sỹ như anh.

Người ta cũng đồn thổi, tình chốn showbiz nhanh hợp cũng chóng tan. Nhưng chín năm qua, cậu con trai Tê Giác và cô con gái Mèo lần lượt chào đời, Hoàng Bách vẫn nhắc về vợ yêu thương như ban đầu.

Trên trang facebook của mình, anh cũng khiến nhiều phụ nữ khác ganh tị khi chịu khó dành nhiều lời tình cảm cho vợ, ví như khen Thanh Thảo quyến rũ nhất khi nấu ăn.

Người đàn ông ở tuổi 36 này cũng thú thật: “Tôi vẫn còn nhiều tham vọng với nghề, nhưng hết thảy, đều xếp sau sự bình yên của gia đình."

Phan Hiển - Khánh Thi

Những "đôi đũa lệch" của showbiz Việt khiến ai cũng ghen tị ảnh 4

Câu chuyện tình của cặp đôi dancesport có lẽ đã không ồn ào nếu như Khánh Thi không phải là thầy và hơn Phan Hiển hẳn 12 tuổi.

Dẫu trong tình yêu, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản lớn nhất nhưng áp lực của dư luận cũng đủ để người ta nản lòng.

Những ngày sóng gió, Phan Hiển vẫn lặng lẽ bên cạnh Khánh Thi, chăm sóc cô đến ngày Kubi chào đời.

Một chàng trai 21 tuổi, cái tuổi còn mải chơi đã gạt những cuộc vui để gánh trên vai mình nhiều trách nhiệm.

Nếu không vì yêu, hẳn anh đã không đủ trưởng thành để trở thành bờ vai cho người phụ nữ anh thương tựa vào, để trở thành người biết nghĩ cho con trai trước bản thân.

Đã đến lúc, mối tình này nhận được lời chúc phúc thật lòng thay vì hoài nghi như trước kia./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục