Nỗi đau khôn nguôi nơi xảy ra thảm án ở Cổ Đông

Hơn một tuần đã trôi qua, nỗi đau vẫn tràn ngập nơi căn nhà xảy ra vụ thảm án ở thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, huyện Sơn Tây.
Căn nhà nhỏ lặng phắc, loang lổ rêu lọt thỏm một góc làng. Bước vào cổng, chỉ nghe thấy tiếng kinh cầu phát ra khe khẽ từ chiếc đài nhỏ để trên bàn thờ bên trái nhà. Người mẹ trẻ vẫn nằm thổn thức trên giường và mê man với những đối thoại nội tâm với đứa trẻ giờ chỉ còn mình chị thấy.

Sau hơn một tuần thảm án hiếp chị, giết em, những nỗi đau tại Triều Đông, Cổ Đông, Sơn Tây vẫn chưa nguôi.

Chúng tôi trở lại Sơn Tây sau một tuần thảm án xảy ra. Con đường nhỏ dẫn vào Triều Đông không còn đông như trước. 10 giờ sáng, cả thôn vắng hoe, chẳng mấy ai đi lại ngoài đường. Theo một cán bộ xã Cổ Đông, từ khi xảy ra sự việc đau lòng, mọi người trong làng cũng lo lắng theo, dù ban ngày hay ban đêm đều đóng cửa và đặc biệt hạn chế để trẻ con ra ngoài.

Căn nhà của hai cháu nhỏ, nơi vụ án xảy ra, nằm nép bên vệ đường. Cổng vẫn mở. Rạp vẫn bắc trong sân suốt từ ngày đưa tang cháu 4 tuổi. Nhìn căn nhà trống huếch, vắng lặng, chỉ kê độc chiếc giường và bàn thờ, chẳng ai trong đoàn cầm được nước mắt.

Mẹ hai cháu, chị Khuất Thị Thủy, hơn một tuần nay không thể ngồi dậy. Người nhà chị cho hay, từ ngày đưa tang cháu bé, chị chỉ nằm bẹp trên chiếc giường cũ kỹ và không ngừng khóc than đứa con gái bé bỏng.

Người mẹ trẻ nằm đó, đôi mắt như dại đi, khô khốc vì khóc thương con. Thấy người lạ bước vào, chị chỉ ngước nhìn trong giây lát, rồi rất nhanh, lại chìm vào khoảng không gian riêng của mình.

Theo người nhà, gần một tuần nay, chị Thủy mê man, lúc tỉnh lúc mơ, miệng không ngừng trò chuyện với đứa con đã mất: “Con ăn ngoan, rồi mẹ thương.”

Lúc tỉnh táo hơn, chị luôn hỏi những người xung quanh: “Con cháu đâu rồi các bác ơi. Cháu nó khôn lắm các bác ơi.”

Nỗi đau hằn sâu đến độ, mỗi lần cháu P. (con lớn hiện đang điều trị tại bệnh viện Phụ sản-PV) gọi điện về nhà, chị đều bật khóc. Mọi người sợ ảnh hưởng đến cháu vẫn nói dối P. mẹ cháu đang xem phim, trên phim có cảnh mọi người khóc lóc.

Chồng chị, mấy ngày nay vắng nhà vì phải chăm sóc P. trong bệnh viện. Căn nhà đã vắng nay lại càng vắng hơn. Chỉ còn mùi hương trầm nhức nhối và những cơn mê, tỉnh của chị.

Về phía cháu P., theo thông tin bà nội cháu cung cấp, trong ngày hôm nay 6/8, cháu sẽ được các bác sỹ bệnh viện Phụ sản khám lại.

“Nếu tình trạng ổn hơn, cháu sẽ được chuyển sang viện Nhi để điều trị tiếp,” bà nội cháu cho hay.

Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, để ổn định tâm lý, toàn bộ người nhà vẫn giấu P. về chuyện em gái đã tử vong.

“Cháu nó vẫn gọi điện về hỏi vì sao em bị nặng hơn lại không phải đưa vào viện. Chúng tôi phải nói tránh là em đã về nhà ở với mẹ, con phải nhanh khỏe còn về chơi với em,” anh Khuất Duy Hoàn, bác hai cháu nức nở.

Đau xót nhất, dù đã qua một tuần, nhưng cháu P. vẫn chưa hết bàng hoàng sau ngày định mệnh ấy. Đêm ngủ, thi thoảng cháu vẫn khóc thét lên vì sợ hãi.

“Chúng tôi sẽ để các bác sỹ tâm lý nói chuyện với cháu về sự việc đã xảy ra, hy vọng cháu có thể đứng vững được,” anh Hoàn ngậm ngùi.

Nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình các bị hại, ngày 5/8 vừa qua, Công an thị xã Sơn Tây cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sơn Tây đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Thay mặt Ban chỉ huy cùng toàn bộ cán bộ, chiến sỹ công an thị xã, Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng Công an thị xã đã trao quà cùng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng được trích từ quỹ “Tương thân, tương ái” của đơn vị. Đại diện Ngân hàng BIDV và Công ty Hà Sơn cũng tặng quà và trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Sơn còn cam kết sẽ tạo việc làm cho vợ chồng chị Phương và hỗ trợ gia đình trong thời gian tới.

Hiện gia đình hai cháu bé đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Bạn đọc có nhu cầu hỗ trợ có thể liên lạc theo địa chỉ: Anh Khuất Văn Hiền, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Điện thoại: 01683.349.172./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục