Nữ chiến binh Hồi giáo thề sẽ chặt đầu tù nhân Anh hoặc Mỹ

Một cô gái Anh ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thề sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chặt đầu một tù nhân Anh hoặc Mỹ.
Nữ chiến binh Hồi giáo thề sẽ chặt đầu tù nhân Anh hoặc Mỹ ảnh 1Khadijah Dare và người chồng Thụy Điển. (Nguồn: Channel 4 News)

Một cô gái Anh ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thề sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chặt đầu một tù nhân Anh hoặc Mỹ.

Khadijah Dare, 22 tuổi, người Lewisham, Đông London, đã đưa ra lời thế trên một ngày sau khi đoạn video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley xuất hiện.

 

Dare, người rời khỏi Anh hồi năm 2012 để tới sống tại Syria, đã khiến dư luận phẫn nộ gần đây sau khi chụp ảnh đứa con trai của cô đang ôm một khẩu súng AK-47.

 

Dare đã viết lời thề trên ở mạng xã hội Twitter dưới tên Muhajirah fi Sham , nghĩa là "người nhập cư ở Syria".

 

Trong tin nhắn viết lên Twitter, cô này ghi rõ: "Ai có link dẫn tới vụ hành quyết phóng viên không. Allahu Akbar. Anh quốc hẳn đang run sợ ha ha. Tôi muốn là người phụ nữ Anh đầu tiên giết một gã khủng bố Anh hoặc Mỹ!".

 

Bà mẹ 1 con này trước đó từng mô tả việc chứng kiến vụ hành quyết một kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ tuổi ở Raqqa, thị trấn Syria nơi cô ta đang sống cùng người chồng quốc tịch Thụy Điển, cũng là chiến binh của IS.

 

“Trên đường tới chợ ở Manbij (một thị trấn gần Aleppo), tôi và một số chị em tò mò trước những tiếng reo hò. Trên đường trở lại chúng tôi thấy thi thể một thanh niên trẻ bị trói vào một cái cây, với máu chảy ra từ mũi anh ta" - Dare viết ngày 11/5. Cô ta cho biết thêm rằng kẻ bị giết mới hiếp dâm một người phụ nữ 70 tuổi.

 

Hiện chưa ai rõ Dare đã trốn tới Syria vào ngày tháng cụ thể nào. Người ta chỉ biết rằng cô này cải đạo theo Hồi giáo lúc đang ở tuổi teen. Dare thường xuyên tới Trung tâm Hồi giáo Lewisham, cũng là nơi lui tới của Michael Adebolajo và Michael Adebowale, 2 kẻ đã tham gia sát hại quân nhân người Anh Drummer Rigby ở Nam London hồi năm ngoái.

 

Ngoài các tin nhắn tweet ca ngợi các chiến binh IS và hỏi phương pháp dạy con học kinh Koran, Dare còn tải lên các bức ảnh chụp thủ cấp của nhiều người đàn ông bị bêu lên cọc thép. Trang Twitter của cô này còn có đầy các đường dẫn (link) tới các tờ báo Anh và phương Tây, đã đưa tin về vụ chặt đầu phóng viên James Foley và các hành động tàn bạo khác của IS ở Syria, Iraq.

 

Đầu năm nay, Dare đã bắt đầu tải lên những lời kêu gọi người Anh tham gia thánh chiến với cô này. "Tất cả những người ở dar ul kufr (vùng đất của những kẻ không tin tưởng), các người còn chờ gì nữa... hãy nhanh chân lên, tham gia đoàn người tới nơi luật của Allah ngự trị. Chưa có ai từ Lewisham đã tới đây ngoại trừ một cô gái 18 tuổi... Thật đáng hổ thẹn cho các người".

 

Được biết Dare không phải là người Anh duy nhất "lầm đường lạc lối". Một chiến binh IS gốc Anh khác là Nasser Muthana, 20 tuổi, cũng lên mạng nhạo báng chính quyền Mỹ sau vụ hành quyết Foley, nói rằng đất nước này "thậm chí còn không thể bảo vệ được người dân của mình".

 

Nasser, đứa em trai Aseel của tên này và bạn của chúng là Reyaad Khan, 20 tuổi, đã nằm trong nhóm khoảng 500 người Anh đã tới Syria và Iraq để chiến đấu cho IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục