Ông già Shevchenko "cưa sừng" sau khi lập đại công

Sau khi lập cú đúp giúp Ukraine hạ Thụy Điển 2-1, Shevchenko không giấu được niềm hạnh phúc khi cho rằng anh cứ ngỡ mình như mới 20.
Sau khi lập cú đúp giúp Ukraine đánh bại Thụy Điển 2-1, lão tướng Andriy Shevchenko đã không giấu được niềm hạnh phúc khi cho rằng anh cứ ngỡ mình như mới 20.

Chiến thắng với công lớn của chân sút đã bước sang tuổi 35 đã đưa đội đồng chủ nhà tạm vươn lên dẫn đầu bảng D EURO 2012 với 3 điểm, vượt mặt cả hai "ông lớn" là Anh và Pháp.

Trong bài phát biểu sau khi giúp đội nhà ngược dòng thành công, Shevchenko rất phấn khích cho biết anh có cảm giác như mình mới 20. "Tôi thấy rất tuyệt. Đây là một trận đấu lịch sử, một trận thắng tuyệt vời. Tôi có cảm giác mình như mới 20 tuổi, chứ không phải 35."

"Nếu cho tôi được lựa chọn một giấc mơ, tôi muốn mơ ước một ngày như thế này, đó là một ngày tuyệt vời," Andriy Shevchenko ngất ngây khi nói với AFP. "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tin tưởng tôi."

"Tôi không còn sung sức nhưng khát khao chơi bóng đá luôn cháy bỏng trong tôi," chân sút kỳ cựu này cho biết thêm. "Tôi có một chút vấn đề về thể lực trước khi giải đấu diễn ra, nhưng giờ thì tôi đã ở đây. Tôi đã cố gắng hết sức và đã điều đó đã mang về thành quả."

"Cơ thể tôi không còn sung sức, nhưng khát khao chơi bóng thì vẫn hừng hực. Tôi đã cố gắng hết sức và đã thành công. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và tin tưởng tôi hoàn toàn đủ thể lực để đá ở EURO. Trước giải, tôi có một chút vấn đề về thể lực, nhưng giờ thì tôi đã ở đây."

Shevchenko cũng lạc quan ở cửa đi tiếp của Ukraine: "Tôi tin, chúng tôi có thể thành công với đội ngũ này." Nhưng anh cũng cho rằng 2 trận đấu sắp tới là vô cùng khó khăn: "Chúng tôi còn hai trận ở phía trước và chúng tôi đã sẵn sàng đến đối đầu khó khăn đó."

[Shevchenko lập cú đúp giúp Ukraine giành 3 điểm]

Trong khi đó, huấn luyện viên Oleg Blokhin cũng không khỏi hân hoan sau khi chứng kiến các học trò có màn trình diễn ấn tượng trong ngày ra quân. Vị chiến lược gia này cũng đến Shevchenko những lời có cánh.

"Andriy đã không tin tôi khi tôi nói rằng cậu ấy hoàn toàn có thể đạt được giấc mơ," Blokhin nói. "Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Chúng tôi đã có được chiến thắng dù đã trải qua những phút thi đấu không thực sự tốt."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục