Ông hoàng, bà chúa châu Âu dự lễ cưới Luxembourg

Nhiều đại diện các hoàng gia châu Âu đã tới Luxembourg để tham dự lễ cưới giữa Hoàng tử Guillaume và bá tước Bỉ Stephanie de Lannoy.
Các vị vua, hoàng hậu và dân thường đã tập trung lại trong ngày 21/10 để ăn mừng sự kiện lớn nhất của đại công quốc Luxembourg trong vòng nhiều thập kỷ, khi người thừa kế ngôi đại công tước, hoàng tử Guillaume cưới nữ bá tước Bỉ, Stephanie de Lannoy. Theo một nghi lễ tôn giáo, hàng nghìn người tập trung tại trung tâm của thành phố Luxembourg để yêu cầu cặp đôi trao nụ hôn đầu tiên trước tất cả mọi người khi họ chính thức thành vợ chồng, trái ngược với truyền thống khép kín của đất nước nhỏ bé này. “Một nụ hôn! Một nụ hôn!” là câu mà những người đến xem lễ cưới hét lên khi cặp đôi xuất hiện trên ban công của lâu đài Grand Ducal. Những người đứng đầu hoàng gia châu Âu – bao gồm vua Bỉ, Hà Lan và các nước Bắc Âu – đã tham dự lễ cưới lớn tại nhà thờ Notre Dame, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, một ngày sau khi cặp đôi trao nhẫn tại một lễ kỷ niệm thân mật với người thân. Thị trưởng Luxembourg, Bettel Xavier, một người đồng tính công khai, đã đi cùng bạn trai mình tới buổi lễ, cùng với khoảng 270 công dân của Grand Duchy. Tổng giám mục Luxembourg Jean-Claude Hollerich đã tổ chức một buổi lễ đa ngôn ngữ, bắt đầu từ sau 11 giờ sáng (9 giờ GMT) nữ bá tước với mái tóc vàng, trong chiếc áo dài đăng ten màu ngà đính vàng bạc, bước vào nhà thờ trong tay người anh trai Jehan. Chiếc váy, do Elie Saab từ Lebanon thiết kế, với tay lỡ, chiếc khăn voan lụa, trải dài 4m sau lưng cô. Cô dâu 28 tuổi là một thành viên của gia đình quý tộc lâu đời nhất Bỉ, và là út trong số 8 anh chị em. Đám cưới là một trong những sự kiện lớn nhất cô thực hiện bên ngoài như một hoạt động cộng đồng và giúp mang đến cho Luxembourg một cơ hội để cho thấy giới thấy nơi này không chỉ là một bến cảng của hoạt động ngân hàng. Những nỗ lực của nữ bá tước trong việc học tiếng Luxembourg đã giúp cô đọc được lời thề bằng ngôn ngữ này, nhận được sự hoan nghênh từ đám đông đang theo dõi buổi lễ qua một màn hình khổng lồ tại quảng trường trung tâm. Hoàng tử Guillaume, người kế vị ngai vàng của Luxembourg, để râu quai nón và mặc lễ phực quân đội. Anh bước vào cùng mẹ, nữ đại công tước Maria Teresa, trong bộ trang phục màu đỏ san hô với trâm cài bằng bạc.
Cả thế giới đang nhìn chúng ta
Những người đứng đầu ngai vàng và các thành viên hoàng gia đã đến trong những chiếc limousine màu đen hay những chiếc minibus hiện đại nhất màu xanh lá cây, bước trên một tấm thảm đỏ trải dài để bước vào trong nhà thờ trong ánh nắng rực rỡ của một ngày nắng ấm trái mùa. Công chúa Caroline của Monaco, hoàng tử Edward của Anh, và thái tử Nhật Bản Naruhito ở trong số đó, cũng như nhà vua Bỉ Albert II và nữ hoàng Paola, những người có quan hệ họ hàng gần với hoàng gia Luxembourg. Cùng tham dự còn có nhà vua Harald V của Na Uy và hoàng hậu Sonja, hoàng tử Hans-Adam II và công chúa Marie của Liechtenstein, nữ hoàng Beatrix của Hà Lan, Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch và người chồng, hoàng tử Henrik, nữ hoàng Thụy Điển Silvia và công chúa Lalla Salma, vợ của nhà vua Morocco Mohammed VI. Đại công tước Henri của Luxembourg, cũng mặc đồng phục, đi cùng người cô của Stephanie, chị gái của nữ công tước Alix de Lannoy, người đã qua đời vào cuối tháng Tám. Lễ cưới bắt đầu với một phút tưởng niệm dành cho bà. Đám cưới, với chi phí khoảng 500.000 euro (650 USD) lấy từ nguồn thu thuế của Luxembourg, bao gồm ba buổi hòa nhạc miễn phí, những buổi biểu diễn đường phố và một chương trình trình diễn pháo hoa tưng bừng vào buổi tối.
Ông hoàng, bà chúa châu Âu dự lễ cưới Luxembourg ảnh 1
Những người đứng đầu hoàng gia châu Âu đã tham dự lễ cưới lớn tại nhà thờ Notre Dame (Nguồn: AFP)
Trong một bài phát biểu được phát sóng đầu sự kiện, Thủ tướng Jean-Claude Junker đã thừa nhận rằng không phải ai cũng thấy thoải mái với chi phí này và việc tiến hành nhập quốc tịch cho cô dâu người Bỉ, người đã mang quốc tịch Luxembourg từ ngày 19/10. “Cả thế giới đang theo dõi chúng ta. Chúng tôi sẽ không cường điệu mọi thứ, nhưng chúng tôi cũng không phải tự thu nhỏ mình lại,” ông nói. Nhưng không lâu sau đó cặp đôi rời ban công để quay lại những khách mời lớn của mình, và đám đông đã giải tán trong im lặng. Tờ báo địa phương Le Quotidien nhận xét đám đông còn ít hơn trong các ngày lễ quốc gia. Guillaume, người sẽ trở thành đại công tước thứ bảy của Luxembourg, nói đầu buổi lễ rằng: “Đám cưới của chúng tôi là một sự kiện quốc tế, có nghĩa là đây là một dịp tốt để cho thế giới thấy Luxembourg trên khía cạnh lễ hội.” Đại công tước đóng một vai trò nghi lễ trong đất nước nhỏ bé này, với một nửa triệu người cư trú, nằm giữa Pháp, Bỉ và Đức, một vùng ẩm ướt và nhiều gió, được biết đến như một trung tâm tài chính và một bến cảng của thuế. Triều đại Nassau-Weilbourg của Luxembourg bắt đầu từ năm 1890. Đại công tước Henri, 57 tuổi, trở thành người kế vị thứ sáu sau khi bố ông, Jean, thoái vị năm 2000. Cặp đôi đi nghỉ trăng mật từ ngày 21/10./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục