Ông Obama vội chơi golf ngay sau phát biểu về vụ chặt đầu

Ông Obama bị chỉ trích vì vội chơi golf sau phát biểu về vụ chặt đầu

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị chỉ trích khi vội vã tới một sân golf ngay sau khi có bài phát biểu về vụ các tay súng IS chặt đầu phóng viên Mỹ James Foley.
Ông Obama bị chỉ trích vì vội chơi golf sau phát biểu về vụ chặt đầu ảnh 1Chỉ 8 phút sau khi kết thúc bài phát biểu về vụ chặt đầu, Tổng thống Obama đã có mặt tại sân golf. (Nguồn: foxnewsinsider.com)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị chỉ trích khi vội vã tới một sân golf ở đảo Martha's Vineyard ngay sau khi có bài phát biểu hôm thứ Tư về vụ các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chặt đầu phóng viên Mỹ James Foley.

Các phóng viên cho biết ông Obama đã có mặt trên sân golf chỉ 8 phút sau khi kết thúc bài phát biểu.

Karl Rove, cố vấn cao cấp của cựu Tổng thống George W. Bush, tuyên bố những lời lẽ của Obama về Foley "đầy cảm xúc" và rất phù hợp. Tuy nhiên ông lưu ý rằng người ta vẫn đang tự hỏi chiến lược của Obama là gì trong việc tiêu diệt IS.

Cựu Tổng thống George W. Bush cũng từng dính búa rìu dư luận vì dành quá nhiều thời gian để chơi golf và nghỉ ngơi tại trang trại riêng.

Ông Rove kể lại rằng cựu Tổng thống Bush từng hối tiếc khi đưa ra tuyên bố bày tỏ quan điểm về một vụ tấn công trên đất Israel khi ông đang chơi golf tại New England.

"Sự cố đã khiến Tổng thống Bush phải xem lại những việc làm của ông trong thời gian diễn ra chiến tranh. Và cuối cùng nó khiến ông từ bỏ việc chơi golf, bởi ông không thể khỏa lấp được hố sâu về hình ảnh giữa việc đưa ra các tuyên bố giống như Tổng thống Obama đã làm và việc đứng trên sân golf," Rove nói.

Ông Rove cho rằng các cố vấn của ông Obama đã "phạm sai lầm" khi không nhận ra việc sắp xếp lịch chơi golf không đúng thời điểm có thể gây hại thế nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục