Ông Obama hồi âm cậu bé viết thư xin Ông già Noel "sự an toàn"

Một cậu bé sống ở Chigaco (Mỹ) đã nhận được thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi viết thư hỏi xin Ông già Noel "sự an toàn."
Ông Obama hồi âm cậu bé viết thư xin Ông già Noel "sự an toàn" ảnh 1(Nguồn: MSN)

Một cậu bé sống ở Chigaco (Mỹ) đã nhận được thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi viết thư hỏi xin Ông già Noel "sự an toàn," theo msn.com.

Malik Bryant, một cậu bé 13 tuổi đã viết một bức thư cho chương trình Bức thư gửi Ông già Noel (Letters to Santa) của một tổ chức phi lợi nhuận có tên Direct Effect Charities.

Trong bức thư đã được đăng tải trên trang web của tổ chức này, cậu bé Malik cho biết mình hiện đang học lớp 7 và sống trong một gia đình có ba anh chị em ở một khu vực có tỷ lệ tội phạm cao tại Chicago. Do đó, cậu bé đã viết: "Tất cả những gì cháu muốn chỉ là sự an toàn."

Bức thư đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chuyền tay nhau và cuối cùng đã đến được với Nghị sỹ Mike Quigley, rồi sau đó được gửi từ văn phòng của ông đến cho Tổng thống Obama.

Nghị sỹ Quigley cho biết: "Tôi và các nhân viên nghĩ rằng, hãy thử xem liệu Nhà Trắng có hồi âm lại được không. Họ rất hay bận rộn vào thời điểm này trong năm."

Điều bất ngờ đã xảy ra. Theo tờ Chicago Sun-Times, ông Obama, người từng sống tại Chicago đã viết bức thư hồi âm cho cậu bé Malik.

Ông Obama đã viết như sau: "Bác muốn viết cho cháu vài lời động viên. Mỗi ngày, bác đều cố gắng để đảm bảo cho những cộng đồng dân cư như nơi cháu đang sống trở thành những nơi an toàn để ước mơ, khám phá và trưởng thành. Sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu của bác với tư cách là Tổng thống."

"Bác tin là cháu có thể đạt được mọi điều mình muốn nếu cháu can đảm và sáng tạo, lao động chăm chỉ mỗi ngày và quan tâm đến những người xung quanh. Bác chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong năm mới sắp đến, và bác sẽ luôn ủng hộ cháu."

Tờ Sun-Times cũng đã ghi lại phản ứng của cậu bé Malik khi mở lá thư của tổng thống Obama. "Cháu rất bất ngờ. Tổng thống đã viết thư cho cháu. Cháu nghĩ bức thư của mình đã giúp mọi người hiểu rằng Chicago không phải là một nơi an toàn. Thực tế thì ở đây rất nguy hiểm."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục