Ông Trump gọi vụ tấn công hóa học là nỗi ô nhục đối với nhân loại

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả vụ tấn công bằng khí độc ở Syria là "kinh khủng" và "không thể diễn tả được," đồng thời gọi đây là "nỗi ô nhục ghê gớm đối với nhân loại."
Ông Trump gọi vụ tấn công hóa học là nỗi ô nhục đối với nhân loại ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: The Guardian)

Reuters đưa tin ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả vụ tấn công bằng khí độc ở Syria là "kinh khủng" và "không thể diễn tả được," đồng thời gọi đây là "nỗi ô nhục ghê gớm đối với nhân loại."

Trong cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu ông có đang định hình một chính sách mới về Syria, Tổng thống Trump nói: "Rồi các bạn sẽ biết."

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haly đã lên án Nga vì đã không kiềm chế đồng minh Syria, sau vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib làm hàng chục người thiệt mạng.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Haley nêu rõ: "Còn bao nhiêu trẻ em phải chết nữa thì mới khiến nước Nga để tâm?"

Đại sứ Haley cũng cảnh báo rằng nếu Liên hợp quốc không thể phối hợp hành động chung thì Washington sẽ "buộc phải có hành động của riêng mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục