Palestine điều tra cái chết của một tù nhân ở Israel

Chính quyền Dân tộc Palestine đã kêu gọi điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của một nam thanh niên bị phía Israel bắt giữ.
Ngày 23/2, Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của một nam thanh niên Palestine 30 tuổi mới bị phía Israel bắt giữ.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tù nhân của PNA, ông Eassa Qaraqea, cho rằng cần thành lập ngay một ủy ban quốc tế để điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của tù nhân Arafat Jaradat sau khi anh này đột ngột qua đời tại nhà tù Mejeddo, miền Bắc Israel.

Ông Qaraqea cho rằng Nhà nước Do Thái phải chịu trách nhiệm về việc này, đồng thời nhận định có thể Jaradat đã bị tra tấn tàn bạo trong tù.

Trong phản ứng mới nhất, người đứng đầu chính quyền Palestine Salam Fayyad cũng bày tỏ bàng hoàng và xót thương trước cái chết của công dân Jaradat, đồng thời hối thúc Israel cung cấp ngay các chi tiết cụ thể dẫn tới cái chết của tù nhân trẻ này.

Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza cũng cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Israel chỉ dẫn một thông báo ngắn của Ban quản lý nhà tù cho biết tù nhân Jaradat chết vì bệnh tim. Cơ quan tình báo nội vụ của Israel cho biết tù nhân Jaradat đã có những dấu hiệu đổ bệnh trước khi qua đời. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày trước thời điểm diễn ra chiến dịch tuyệt thực của 11 tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở các nhà tù của Israel.

Jaradat có hai con, sinh sống tại thành phố Hebron ở Bờ Tây và mới bị phía Israel bắt giữ hôm 18/2 vì có liên quan tới vụ ném đá hồi tháng 11/2012 làm một người Israel bị thương. Thông tin về cái chết đột ngột của Jaradat đã châm ngòi cho nhiều vụ đụng độ giữa các thanh niên Palestine với lực lượng an ninh Israel ở Hebron.

Theo số liệu chính thức của Palestine, kể từ sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 đến nay đã có tới 200 người Palestine bị chết tại các nhà tù của Israel./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục