Phải ra toà vì bị buộc tội bắt cóc... kẻ trộm

Ông Wang Chen, chủ tiệm bán rau Lucky Moose trong khu phố Tàu ở Toronto, Canada sẽ phải ra hầu tòa vì tội bắt cóc... kẻ trộm.
Ông Wang Chen, chủ tiệm bán rau Lucky Moose trong khu phố Tàu ở Toronto, Canada sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 11 tới về tội bắt cóc... kẻ trộm.

Cuối tháng 5 vừa qua, tên trộm Anthony Bennett lảng vảng ở cửa tiệm Lucky Moose và nhanh tay lấy trộm một thùng rau rồi cho lên xe đạp đi mất. Sau khi chở số rau ăn cắp về nhà, tên trộm này lại đi xe đạp trở lại cửa tiệm rình mò.

Khi thấy tên trộm này trở lại, ông Chen đã cùng một số nhân viên xông ra đuổi bắt. Tên trộm bỏ xe chạy nhưng bị bắt giữ. Ông Chen đã dùng dây trói tên trộm lại rồi bỏ hắn vào xe tải, chờ cảnh sát đến.

Sau đó, tên trộm bị phạt 30 ngày tù, nhưng khổ chủ cũng bị đưa ra tòa về tội bắt cóc.

Việc buộc tội này đã gây những bất bình trong cộng đồng người Hoa ở vùng thủ phủ Toronto. Trong số những người ủng hộ, yêu cầu tòa tha bổng ông Chen có Bộ trưởng Di trú Canada Jason Kenney.

Hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Kenney đã đến thăm tiệm Lucky Moose để bày tỏ sự ủng hộ của ông với chủ nhân của tiệm rau vừa bị mất trộm lại vừa bị buộc tội phải ra tòa.

Ông cho biết sẽ nêu vấn đề này lên chính phủ để sửa đổi Luật hình sự. Hơn 7.000 người dân cũng đã ký vào một lá đơn đòi sửa đổi đạo luật này.

Hiện tại, theo luật Canada, chủ hiệu chỉ được phép bắt giữ kẻ trộm khi vẫn còn trong cửa hàng. Luật sư của Chen cho biết nếu công tố viên không xóa tội đối với Chen, ông sẽ kiện lên tòa án hiến pháp vì bất cứ công dân nào cũng đều có quyền bảo vệ tài sản của mình./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục