Phẫn nộ với cặp vợ chồng bỏ rơi "đứa con thuê đẻ" mắc bệnh Down

Những người hảo tâm đã quyên góp được tới 121.675 USD cho một em bé bị cha mẹ bỏ mặc khi biết bé mắc chứng Down.
Phẫn nộ với cặp vợ chồng bỏ rơi "đứa con thuê đẻ" mắc bệnh Down ảnh 1Bé Gammy đã bị bỏ lại với người mẹ người Thái Lan sau khi phát hiện bé mắc chứng Down. (Nguồn: dailytelegraph)

Những người hảo tâm đã quyên góp được tới 121.675 USD cho một em bé bị cha mẹ bỏ mặc khi biết bé mắc chứng Down.

Bé Gammy, 6 tháng tuổi, đã phải nhập viện do nhiễm trùng phổi, và chị Pattharamon Janbua (21 tuổi), người mẹ Thái Lan đã mang thai bé Gammy, sợ rằng bé sẽ tử vong nếu không trải qua phẫu thuật dành cho bệnh nhân tim bẩm sinh.

Một cặp vợ chồng người Australia đã phải sử dụng phương pháp mang thai hộ bởi họ không thể thụ thai một cách tự nhiên. Chị Pattharamon đã mang thai song sinh, và trong đợt kiểm tra 4 tháng, chị phát hiện ra bé trai tên là Gammy đã mắc chứng Down. Sau khi biết tin này, cặp vợ chồng trên đã yêu cầu chị phá thai.

Chị Pattharamon, một người theo đạo Phật, đã từ chối đề nghị đó.

Khi cặp song sinh được sinh ra tại Bangkok, cặp vợ chồng giấu tên đã đưa chị của Gammy - đứa bé được sinh ra khỏe mạnh trở về nhà của mình, nhưng từ chối nhận bé trai Gammy.

Cặp vợ chồng đã trả 11.700 USD cho chị Pattharamon để chị mang thai hộ, và cơ quan liên hệ mang thai hộ đã hứa trả thêm cho chị 1.637 USD nữa sau khi biết chị mang thai song sinh.

"Số tiền đó là rất lớn đối với tôi. Trong tâm trí tôi, với số tiền đó, thứ nhất, chúng tôi có thể cho con cái tôi đi học, và thứ hai, chúng tôi có thể trả nợ," chị Pattharamon, vốn đã có 2 con, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn ở Chonburi.

Chị hiện đang cố gắng quyên góp tiền để chăm sóc cho Gammy, bởi em vốn có bệnh tim bẩm sinh và đang ốm rất nặng.

"Tôi không biết phải làm sao. Tôi đã chọn là sẽ mang thai nó... Tôi yêu nó lắm, nó đã ở trong bụng tôi 9 tháng trời," chị chia sẻ.

Theo tờ Thairath, tờ báo đã đăng tải câu chuyện của Gammy vào tuần trước, Pattaramon chưa bao giờ gặp cha mẹ ruột người Australia của Gammy, và danh tính của đôi vợ chồng này chưa được tiết lộ.

"Tôi muốn nói với phụ nữ Thái Lan rằng: đừng bao giờ mang thai hộ. Đừng chỉ nghĩ tới tiền bạc... nếu có vấn đề gì xảy ra, sẽ chẳng ai giúp ta cả và đứa bé sẽ bị xã hội bỏ mặc, và ta sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó," chị nói.

Gia đình chị đã mở chiến dịch quyên góp mang tên "Hy vọng cho Gammy," với mong muốn có được một khoản tiền giúp chi trả cho ca phẫu thuật của bé.

Chiến dịch này hiện đang được đội ngũ nhân viên Đại Sứ quán Australia tại Bangkok hỗ trợ. Số tiền quyên góp được đã lên tới 121.675 USD.

"Em bé Gammy 6 tháng tuổi được sinh ra tại Bangkok với hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh. Cậu bé đã bị gia đình bỏ rơi và đang được chăm sóc bởi một người phụ nữ Thái Lan trẻ tuổi, không có đủ tiền để chi trả cho những biện pháp y tế cần thiết cho cậu bé," theo thông tin trên trang GoFundMe của dự án.

"Xin hãy chung tay đóng góp để cậu bé Gammy có thể được chữa trị và có được một cuộc sống tốt hơn. Toàn bộ tiền đóng góp sẽ được lưu giữ cẩn thận và sẽ chỉ được sử dụng cho việc chăm sóc cho Gammy."

Những người Australia phản đối hành động của cặp vợ chồng giấu tên đã nhanh chóng tham gia đóng góp cho chiến dịch, và coi hành động của cặp vợ chồng này là kinh khủng.

Phẫn nộ với cặp vợ chồng bỏ rơi "đứa con thuê đẻ" mắc bệnh Down ảnh 2Bé Gammy đã nhận được sự ủng hộ của những người hảo tâm. (Nguồn: Dailytelegraph)

"Con gái tôi cũng được mang thai hộ, và tôi cảm thấy thật kinh hoàng khi những chuyện như thế này có thể được phép xảy ra. Họ thật là ích kỷ, quá ích kỷ - việc mang thai hộ chỉ nên được cho phép trong phạm vi Australia mà thôi, để tránh những việc như thế này tiếp diễn," Stuart Rees bình luận.

Shally Backus đã viết: "Chào mừng bé đã đến với thế giới này. Thật xin lỗi vì bé phải khởi đầu một cách khó khăn thế này - không phải người Australia ai cũng như vậy."

Rebecca Brown cảm thấy bị xúc phạm bởi sự việc này, và đã viết: "Hành vi của ông bố bà mẹ người Australia này thật khủng khiếp - bỏ mặc một đứa con của họ cho tới chết vì bé không "hoàn hảo" ư? Thật đáng xấu hổ. Tôi cầu nguyện cho mọi điều tốt lành sẽ đến với Gammy và gia đình người Thái của cậu bé. Hy vọng rằng người Australia có thể đoàn kết với nhau và cho họ thấy được một hình ảnh khác của người dân Australia."

"Mong cho đôi vợ chồng nhẫn tâm và ích kỷ này sớm bị lộ danh tính và phải cảm thấy xấu hổ vì hành động khủng khiếp này!" một người khác chia sẻ.

Chính phủ Liên bang Australia hiện đang điều tra vụ việc.

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, thủ tướng Anh Tony Abbott đã nói rằng "đây là một câu chuyện thật buồn."

"Tôi nghĩ câu chuyện này đã minh họa cho một vài cạm bẫy liên quan tới việc mang thai hộ," ông chia sẻ với các phóng viên vào ngày thứ Bảy.

Bộ Ngoại giao đã tỏ ra lo ngại về sự việc, phát ngôn viên của Bộ cho biết vụ việc đã dấy lên các vấn đề lớn về mang thai hộ tại Thái Lan.

"Các cơ quan chính phủ Australia hiện đang xem xét các vấn đề này và tham khảo ý kiến của chính quyền Thái Lan."

Các quan chức y tế Thái Lan hiện đang tiến hành trấn áp dịch vụ mang thai hộ, và đưa ra tuyên bố rằng chỉ có các trường hợp mà đôi vợ chồng đã kết hôn không có khả năng mang thai, nhờ tới một người chung huyết thống mang thai hộ mới được coi là hợp pháp.

Hợp đồng mang thai hộ của các cặp đôi chưa kết hôn hoặc đồng tính, hoặc trả tiền để tìm người mang thai hộ sẽ được coi là bất hợp pháp.

Họ cũng tuyên bố rằng các cặp vợ chồng người nước ngoài đưa trẻ từ chỗ mẹ của trẻ tới một quốc gia khác sẽ cần có sự cho phép của Bộ Ngoại giao Thái Lan. Nếu không có sự cho phép của Bộ này, họ sẽ được coi là vi phạm luật chống buôn bán người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục