Phát hiện thi thể mới trong vụ kẻ tâm thần chặt xác

Cảnh sát Canada điều tra một nút thắt mới trong vụ giết người của "Kẻ tâm thần Canada" sau khi có thêm nhiều phần thi thể xuất hiện.
Cảnh sát Canada ngày 6/6 đã điều tra một nút thắt mới trong vụ giết người của "Kẻ tâm thần Canada" sau khi có thêm nhiều phần thi thể mới xuất hiện tại các trường học ở Vancouver.

Nhà chức trách hiện đang xác định xem liệu một phần chân và tay người bị chặt đứt, được phát hiện trong các gói hàng khác nhau gửi tới hai trường học hôm thứ 5/6, có thuộc về nạn nhân nam giới Lin Jun, 33 tuổi, hay không.

Thủ phạm của vụ giết người chặt xác, Luka Rocco Magnotta, một ngôi sao khiêu dâm 29 tuổi, đã bị bắt hôm thứ 4/6 ở Berlin, Đức, sau một tuần chạy trốn cuộc săn đuổi trên quy mô quốc tế. Y đang chờ bị dẫn độ về Canada để được xét xử.Lin đã từng là tình nhân của Magnotta.

Magnotta đã quay phim vụ dùng rìu sát hại Lin trong đêm 24-25/5 và chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh trước khi gửi tay và chân tới trụ sở các đảng chính trị lớn của Canada, gồm đảng Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper.

Một loạt đoạn video mới do Magnotta quay, có vẻ như sau khi vụ giết người diễn ra, đã được tung lên mạng Internet.

Trong một đoạn video tải trên YouTube, Magnotta đang hút thuốc và nói "xin chào tất cả những người hâm mộ tôi" khi nhạc nền ca khúc "La Isla Bonita" đang vang lên phía sau.

Cảnh sát nói rằng các đoạn video mô tả vụ giết người là "bẩn thỉu" và hiện trường vụ án mạng, một căn hộ nằm ở Đại lộ Decarie nổi tiếng sầm uất tại Montreal, đã gần như ngập trong máu .

Phần thân của nạn nhân đã được phát hiện nằm trong một vali bên ngoài chung cư của Magnotta. Nhưng đầu và phần chân tay còn lại của anh ta không được tìm thấy cho tới tận trước thứ 5/6.

Các điều tra viên án mạng ở Montreal đã tiếp quản cuộc điều tra của Vancouver để xác định xem liệu các phần thi thể mới nhất có thuộc về Lin hay không. Cảnh sát Vancouver cho biết việc đóng gói bưu kiện và địa chỉ trong ghi trên các bưu kiện này rất giống với những gói hàng được phát hiện ở phía Đông Canada.

Phát ngôn viên cảnh sát Ian Lafreniere cho hay một tin nhắn đã được gửi kèm trong một gói bưu kiện chuyển tới ngôi trường ở Vancouver và trường còn lại nằm ở Ottawa, nhưng từ chối không tiết lộ nội dung.

Magnotta, người bỏ trốn khỏi Canada vào ngày 26/5, ban đầu đã tới Paris. Y đã bị cảnh sát Đức bắt hôm thứ 4/6 theo lệnh truy nã của Interpol, khi đang ngồi trong một quán càphê ở quận lao động Neukoelln tại Berlin. Y hầu như không chống cự, chỉ nói rằng "các người đã tóm được tôi rồi."

Hiện chưa rõ y có bị dẫn độ sang Canada hay không, nhưng có thể thấy việc này chắc chắn sẽ diễn ra trong mấy ngày tới.

Nhà chức trách Canada nói rằng Magnotta sẽ đối mặt với tội danh giết người độ một và tội làm nhục thân thể người khác. Y cũng sẽ bị khởi tố vì tội gửi các vật phẩm khiêu dâm tới cho các chính trị gia Canada.

Nghi phạm đã bị báo chí đặt tên cho biệt danh "Gã tâm thần Canada" và "Gã đồ tể Montreal" vì vụ giết người giống hệt phim kinh dị.

Cha mẹ của Lin, dưới sự hộ tống của chị gái và người chú nạn nhân, đã tới Montreal để làm việc với các nhà ngoại giao Trung Quốc, cảnh sát và các quản trị viên ở trường đại học nơi Lin đang học tập.

Nhà chức trách cũng sẽ xem xét việc có điều tra một trang web ở Edmonton vì tội đăng tải các đoạn video mô tả cảnh sát hại, chặt xác của Lin hay không.

Magnotta, người làm việc trong vai trò một ngôi sao khiêu dâm lưỡng tính và còn bán dâm với biệt danh Angel, đã đổi tên và sử dụng vài cái tên giả.

Tên này đã từng có tiền án tiền sự vì tội lừa đảo. Nhiều thẩm phán khác nhau đã từng cấm y sở hữu, sử dụng máy ảnh, máy tính hoặc tiếp cận với Internet./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục