Phẫu thuật thành công cho cô bé có “chân voi” 15 kg

Bé Nguyễn Thị Loan, 8 tuổi có cái “chân voi” nặng tới 15kg vừa được các chuyên gia y tế của Đài Loan chữa trị nhân đạo thành công.
Một nhóm các chuyên gia thuộc Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc ở Đài Loan đã chữa trị nhân đạo thành công cho bé Nguyễn Thị Loan, 8 tuổi (Lâm Đồng) có “chân voi.” Sau gần 6 tháng điều trị miễn phí tại Đài Loan, bé Loan đã trở về nước. Chân trái "khổng lồ" nay đã thon gọn hơn rất nhiều. Theo các bác sỹ, bệnh tình của bé hết sức phức tạp, hiếm gặp, chân trái bị biến dạng sưng to như chân voi do phù bạch huyết. Trước khi được phẫu thuật, bé nặng 25 kg, nhưng chỉ riêng chân trái đã nặng 15kg, gấp 6-7 lần kích thước của chân phải. Chị Nguyễn Thị Tám, mẹ của bé Loan cho biết, bé là con thứ hai trong gia đình. Lúc đi khám thai, các bác sỹ cũng đã phát hiện chi dưới của thai nhi có khác thường, chân trái to hơn chân phải rõ rệt. Ngày thứ 20 sau khi trào đời, bé được đưa vào bệnh viện điều trị, từ đó cô bé đã phải nằm viện, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Chân trái của bé ngày càng to ra, gấp nhiều lần chân bình thường, việc đi đứng có dấu hiệu khó khăn. Trong gần 6 tháng qua, bé đã trải qua 6 lần phẫu thuật phức tạp như tạo hình, ghép da số lượng lớn và cắt bỏ trực tràng, lá lách. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật, dù chưa thể tự đi lại, vẫn phải ngồi xe lăn nhưng chân trái của bé đã nhỏ hơn rất nhiều và bé đã có thể đứng được. Các bác sỹ đã cắt khoảng 10kg khối u khổng lồ ở chân bệnh nhi.
Phẫu thuật thành công cho cô bé có “chân voi” 15 kg ảnh 1

"Chân voi" của bé Loan trước khi phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cô bé tâm sự: "Nếu có được đôi chân khỏe mạnh, con muốn đạp xe đạp như các bạn khác. Con hy vọng sau này có thể trở thành bác sỹ." Chị Loan cho biết, toàn bộ chi phí gần 1,5 tỷ đồng phẫu thuật cho bé đã được nhiều nhà hảo tâm, tổ chức giúp đỡ. Dự kiến 2-3 tháng nữa Loan sẽ được phẫu thuật lần cuối. Được biết, bệnh viện trên trước đây cũng đã từng chữa trị và phẫu thuật cho chị Nguyễn Thị Ngọc Mai - người phụ nữ 28 tuổi từng có khuôn mặt như bà lão 70 tuổi mắc bệnh “lão hóa.” Đoàn bác sỹ của bệnh viện trong một chuyến đi chưa chị Mai trở về Việt Nam, đã ghé thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và biết được tình cảnh đáng thương của bé Loan. Sau đó, bé nhận được lời đề nghị giúp đỡ của một công ty xúc tiến thương mại Đài Loan (có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) đưa sang Đài Loan điều trị./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục