Phelps vẫn chưa hết thời và đã lại thắng Lochte

Michael Phelps vẫn chưa hết thời và lại thắng Lochte

Michael Phelps đã một lần nữa vượt qua người đồng đội Ryan Lochte để giành chiếc huy chương Olympic thứ 20 trong sự nghiệp.
Khi Micheal Phelps khởi đầu Olympic London 2012 bằng thất bại choáng vàng ở nội dung 400m hỗn hợp khi chỉ về đích thứ tư, nhiều người đã cho rằng “siêu kình ngư” này đã hết thời. Tuy nhiên, chiến thắng ở nội dung 200m hỗn hợp vào ngày hôm qua đã cho thấy Phelps vẫn hết sức đáng gờm. Chiến thắng trên đã giúp Phelps trở thành người đầu tiên trong lịch sử chiến thắng ở cùng một hạng mục cá nhân trong 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Anh chia sẻ : “Tôi luôn tự nhủ rằng đây sẽ là lần kiểm tra cuối, lần bán kết cuối và là lần cuối mình tranh tài. Ngày mai sẽ là lần cuối cùng tôi thi đấu chung kết cá nhân”. “Tôi nghĩ rằng khi tất cả mọi thứ kết thúc, tôi sẽ cảm thấy rất xúc động. Sẽ không còn bơi để đua tranh huy chương sau ngày Chủ Nhật tới nữa. Sẽ không còn những siêu nhân hay những thứ tương tự.” Sau khi giành chiến thắng Phelps không hề ăn mừng cuồng nhiệt mà chỉ mỉm cười, hướng mặt về nơi mẹ và các chị anh đang vui mừng trên khán đài. Cách đây 4 năm tại Olympic Bắc Kinh, Phelps từng làm nên kì tích khi giành được 8 huy chương vàng và hồi đầu tuần này, anh đã chính thức trở thành người có nhiều huy chương nhiều nhất lịch sử Thế vận hội. Tuy nhiên, Phelps đã tuyên bố trước giải đấu là Olympic London sẽ là nơi anh chấm dứt sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Bảng vàng thành tích của Phelps đã được nới rộng, chiến thắng ngày hôm qua đã nâng tổng số huy chương Olympic của anh lên thành 20 chiếc, trong đó có 16 huy chương vàng, một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, nhiều hơn bất kỳ VĐV nào khác. Tại London 2012, Phelps đã có tổng cộng 2 HCV (chiếc còn lại ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam) và ngày hôm nay, anh còn có cơ hội giành thêm chiếc HCV cá nhân nữa ở nội dung 100m bướm. Ở nội dung 200m hỗn hợp ngày hôm qua, người đồng đội ở tuyển Mỹ là Ryan Lochte chỉ về đích thứ nhì bất chấp việc anh là nhà đương kim vô địch và còn đang giữ kỉ lục thế giới, còn Laszlo Cseh của Hungary về thứ ba, nghĩa là thứ tự như hồi Bắc Kinh 2008. Đây là một ngày buồn đối với Lochte, bởi anh còn thất bại trước một đồng đội khác là Tyler Clary ở cự li 200m bơi ngửa, chỉ giành HCĐ. Lochte từng tuyên bố Olympic này sẽ là của anh, sau khi từng giành 5 HCV tại giải bơi lội thế giới ở Thượng Hải năm ngoái. Tại London 2012, anh tham dự 4 nội dung cá nhân và đã mở màn bằng chiến thắng ấn tượng trước Phelps ở cự li 400m hỗn hợp. Nhưng sau đó, anh chỉ về thứ tư ở nội dung 200m tự do, cự li mà Yannick Agnel của Pháp về nhất, rồi thua tiếp ở 2 nội dung nói trên.
Michael Phelps vẫn chưa hết thời và lại thắng Lochte ảnh 1
Michael Phelps và Ryan Lochte trên bục nhận huy chương nội dung 200m hỗn hợp (Nguồn: AFP)
Rốt cục, Lochte đã kết thúc Olympic London với 2 HCV (400m hỗn hợp và tiếp sức 4x200m tự do), 2 HCB (200m hỗn hợp và tiếp sức 4x100m tự do) và 1 HCĐ (200m ngửa). Tổng số huy chương Olympic của Lochte là 11, trong đó có 6 chiếc (3 vàng, 1 bạc, 2 đồng) giành được ở Athens và Bắc Kinh. Mặc dầu vậy, Lochte vẫn nói: Tôi cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay 3/8 là sinh nhật thứ 28 của anh./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục